Trên đường đi làm vào buổi sáng, tôi chứng kiến một cảnh tượng đáng suy ngẫm. Một chiếc ô tô bật đèn khẩn cấp đỗ ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và tại một góc cua, nơi lưu lượng giao thông đang rất lớn vào giờ cao điểm.
Điều đáng nói là từ chiếc xe đó, bốn người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, bước xuống và thản nhiên vào một quán cà phê gần đó để ngồi uống nước và hút thuốc.
Tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự do cá nhân của mỗi người trong việc ăn uống và gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, cách hành xử của những người này thật khó chấp nhận. Họ bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đỗ xe ở một vị trí gây cản trở giao thông chỉ để tiện ghé vào quán cà phê. Hành động này cho thấy sự thiếu ý thức và coi thường những người tham gia giao thông khác.
Đèn khẩn cấp chỉ nên được sử dụng trong những tình huống thực sự cấp bách, khi tính mạng bị đe dọa hoặc khi xe gặp sự cố nghiêm trọng. Không thể lạm dụng nó như một công cụ để chiếm dụng lòng đường một cách tùy tiện.
Do đường đông, tôi không thể dừng lại để chụp ảnh, nhưng tôi tin rằng nếu có hệ thống camera phạt nguội, những hành vi lách luật như vậy chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm. Chúng ta không thể làm ngơ trước những hành vi thiếu văn minh này để chúng trở thành một phần bình thường của cuộc sống.
Một đô thị văn minh không thể dung thứ cho cảnh tượng một bên là người dân phải chen chúc nhau để di chuyển trong giờ cao điểm, còn một bên là một nhóm người thản nhiên bật đèn khẩn cấp để… thưởng thức cà phê.
Admin
Nguồn: VnExpress