Haaland thích biệt danh “Vua đệm bóng”

Erling Haaland, chân sút hàng đầu thế giới, vừa vinh dự xuất hiện trên trang bìa tạp chí TIME, sánh ngang cùng các ngôi sao, chính trị gia và nhân vật tầm cỡ toàn cầu. Tạp chí TIME, vốn được xem là một biên niên sử uy tín của thời đại, trước đây từng vinh danh Mario Balotelli của Man City vào tháng 11/2012.

Trong bài viết kết hợp phỏng vấn, TIME mô tả Haaland, 25 tuổi, có “ngoại hình như thần Thor trong thần thoại Bắc Âu, nhưng đôi khi ăn mừng bàn thắng bằng tư thế thiền hoa sen”. Cuộc phỏng vấn được thực hiện một phần tại Manchester và hoàn thiện ở Boca Raton, Florida (Mỹ) trong khuôn khổ FIFA Club World Cup 2025, hé lộ nhiều khía cạnh trong cuộc đời của tiền đạo người Na Uy.

Haaland nhớ lại giai đoạn khó khăn ở tuổi 15 khi khoác áo Bryne FK tại Na Uy. Anh đã trải qua 16 trận đấu không ghi bàn, và áp lực khi đó còn lớn hơn cả việc thi đấu trước hàng triệu khán giả trong màu áo Man City. “Tôi cảm thấy như mọi người đều đang dõi theo mình, và nếu tôi chơi không tốt, đó như là tận thế,” Haaland chia sẻ. “Điều đó không nên như vậy. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều nằm trong tâm trí bạn”.

Sau khi chuyển đến Molde, một câu lạc bộ lớn hơn ở Na Uy, và trải qua hai mùa giải dưới sự dẫn dắt của cựu huyền thoại Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, Haaland lần đầu tiên sống xa nhà khi gia nhập Red Bull Salzburg ở Áo vào năm 2019. Anh kể về những khó khăn trong giai đoạn này: “Tôi nhớ tiếng Na Uy, nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Huấn luyện viên thì cứ hét lên bằng tiếng Đức, còn tôi thì nghĩ ‘Tôi không hiểu ông nói gì’. Tôi tự hỏi, ‘Mình đang làm gì ở đây vậy?'”.

Haaland băng vào chuẩn bị đệm bóng cận thành mở tỷ số khi Man City hạ chủ nhà Tottenham 2-0 trong trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh ngày 14/5/2024. Ảnh: AP
Haaland ghi bàn, Man City thắng Tottenham 2-0: Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet

Dù nhận được lời mời từ người thầy cũ Solskjaer đến Man Utd, Haaland quyết định gia nhập Dortmund vào cuối năm 2019, và sau đó là Man City ba năm sau đó. “Tôi cảm thấy mình là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh,” Haaland giải thích về lý do chọn Man City. “Dù họ đã rất thành công, tôi vẫn cảm thấy mình được chào đón nồng nhiệt. Điều này mang lại cho tôi động lực và sự tự tin để đến đây và cống hiến hết mình”.

Tại Man City, mặc dù ban đầu có những lo ngại về khả năng hòa nhập của Haaland, đặc biệt khi anh là một bản hợp đồng đình đám và có xu hướng “ích kỷ” của một tiền đạo, anh đã nhanh chóng chứng minh giá trị của mình.

Tại Etihad, thói quen chăm sóc sức khỏe đặc biệt của Haaland trở thành chủ đề trêu chọc của đồng đội. Anh thích tắm nước đá, đeo kính lọc ánh sáng xanh trước khi đi ngủ và thỉnh thoảng ăn tim bò. “Đối với tôi, ăn uống tự nhiên và sạch nhất có thể là điều rất quan trọng,” Haaland nói. Anh lấy nguyên liệu từ một trang trại gần nhà ở Anh và có một người cung cấp tim bò riêng.

Haaland tăng tốc, ghi bàn giúp Man City hạ Brentford 1-0 ở trận đá bù vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad ngày 20/2/2024. Ảnh: Reuters
Haaland ghi bàn, Man City thắng Brentford 1-0: Tin tức Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet

Trước đây, truyền thông Man City lo ngại về việc Haaland thường trả lời phỏng vấn ngắn gọn. Khi còn ở Dortmund, anh thường chỉ trả lời bằng một hoặc hai từ. Một video tổng hợp trên YouTube về các cuộc phỏng vấn của Haaland với tiêu đề “Erling Haaland không sinh ra để phỏng vấn” đã thu hút 2 triệu lượt xem.

Hiện tại, Haaland cởi mở hơn với giới truyền thông. “Đúng vậy, giờ tôi già dặn và trưởng thành hơn,” Haaland, người vừa đón con đầu lòng vào tháng 12 năm ngoái, chia sẻ. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng truyền thông đôi khi là nguyên nhân cho sự thiếu nhiệt tình của mình. “Các bạn hỏi: ‘Thời tiết hôm nay thế nào?’ Tôi trả lời: ‘Tốt’. Các bạn nhận được câu trả lời tương xứng với câu hỏi. Hỏi câu ngớ ngẩn, sẽ nhận câu trả lời ngớ ngẩn”.

Khi được hỏi liệu anh có phải là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại không, Haaland trả lời: “Không, tôi chỉ là một trong số họ”. Anh cũng cho rằng không ai có thể phá vỡ kỷ lục của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. “Kỷ lục của họ, không ai có thể phá vỡ,” anh nói. “Kể cả tôi”.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tích ghi bàn ấn tượng, bao gồm 300 bàn thắng chỉ sau 370 trận, Haaland vẫn bị chỉ trích là “gã khổng lồ vụng về” hoặc “đệm vương” – chỉ giỏi ghi bàn cận thành. Haaland cười khi được hỏi về biệt danh này: “Điều khó nhất trong bóng đá là gì? Nếu là ‘đệm vương’, nghĩa là bạn ghi rất nhiều bàn, đúng không? Đó chính là câu trả lời. Tôi thích khi người ta gọi tôi như thế. Tôi yêu biệt danh đó. Nó có nghĩa bạn đang làm đúng. Rằng nhiều người khác không thể làm được”.

Vào tháng 1/2025, Haaland và Man City đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng kéo dài 9,5 năm, trở thành hợp đồng dài nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. “Việc này với tôi thật sự rất bình thường,” Haaland nói. “Câu lạc bộ đặt rất nhiều niềm tin vào tôi. Tôi cảm thấy rất ổn”.

Sau một mùa giải trắng tay và bị loại sớm khỏi FIFA Club World Cup 2025, nhiều người cho rằng đó là “quả báo” sau câu nói “Hãy khiêm tốn” mà Haaland từng nói với HLV Mikel Arteta của Arsenal.

Haaland trên bìa tạp chí Time.
Haaland xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Haaland không hối hận về điều đó. Anh bình thản đáp lại những lời chế nhạo: “Tôi nghĩ đó là một câu nói quan trọng mà nhiều người nên dùng, kể cả tôi. Khiêm tốn là một trong những điều quan trọng nhất với mỗi cá nhân. Họ thắng 5-1. Vậy là họ hạ được tôi”.

Về mùa giải thất bại, anh chia sẻ: “Tôi khá bình tĩnh trong tâm trí. Đó là suy nghĩ tích cực để truyền cho người khác, ngay cả khi tình hình có thể trở nên hỗn loạn. Tôi gần như quên mất mùa giải trước ra sao cho đến khi có người nhắc đến. Tôi không thể cứ nghĩ mãi về mùa trước. Mùa giải đó không đủ tốt. Nhưng bóng đá tuyệt vời vì lẽ đó. Luôn có điều mới mẻ ở phía trước. Bạn phải nghĩ về những gì sắp tới và sống trong khoảnh khắc hiện tại”. Haaland cho thấy bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu, luôn hướng về phía trước và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *