Khám phá thác Siu Puông Quảng Ngãi: 7 tầng linh thiêng giữa rừng già

Ẩn mình giữa đại ngàn Quảng Ngãi, thác Siu Puông đang nổi lên như một điểm đến trekking đầy hấp dẫn, níu chân những tâm hồn ưa khám phá. Nằm ở độ cao 1.524 mét so với mực nước biển, thuộc xã Đăk Sao, thác Siu Puông không chỉ quyến rũ bởi vẻ đẹp hoang sơ với 7 tầng thác kỳ vĩ, mà còn bởi hành trình khám phá những vườn sâm Ngọc Linh quý giá, những loài dược liệu quý hiếm, và nền văn hóa đặc sắc của đồng bào Xơ Đăng.

Thác Siu Puông nằm giữa rừng già, hai bên là những làn sương mỏng. Ảnh: Phương Phạm
Vẻ đẹp huyền ảo của thác Siu Puông giữa rừng già Quảng Ngãi (Ảnh). Ảnh: Internet

Hành trình chinh phục thác Siu Puông bắt đầu từ thành phố Kon Tum (cũ). Từ đây, du khách di chuyển khoảng 42km theo Quốc lộ 14 đến xã Đăk Tô, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 672 đi thêm 16km nữa để đến ngã ba chợ Đăk Trâm. Tiếp tục rẽ trái theo tỉnh lộ 678 khoảng 30km, bạn sẽ đến được trung tâm xã Đăk Sao.

Tầng cuối của thác chảy xuống lòng suối, cạnh hòn đá nhiều phượt thủ đến ngắm thác. Ảnh: Phương Phạm
Chiêm ngưỡng thác Siu Puông Quảng Ngãi từ mõm đá (Ảnh). Ảnh: Internet

Từ trung tâm xã, một đoạn đường dài khoảng 7km sẽ dẫn lối du khách đến chân thác Siu Puông. Con đường này đưa bạn băng qua một đồi cỏ xanh mướt, rồi men theo lối nhỏ xuyên qua cánh rừng thông reo vi vu. Sau khi dừng chân nghỉ ngơi tại khu lán trại giữa lưng chừng rừng, chỉ cần đi bộ thêm khoảng 700m nữa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của thác 7 tầng.

Thác Siu Puông hiện ra với tầng trên cùng cao vút, khoảng 60 mét. Bốn tầng tiếp theo có độ cao trung bình 40 mét mỗi tầng. Hai tầng thác cuối cùng ngắn hơn, trung bình khoảng 10 mét mỗi tầng. Để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của cả 7 tầng thác, du khách phải vượt qua những con đường mòn len lỏi giữa rừng, vượt qua những đoạn dốc cheo leo, những tảng đá trơn trượt và thảm thực vật rậm rạp. Chị Nguyễn Thị Bích Vân, 60 tuổi đến từ Gia Lai, chia sẻ: “Đường đi có vất vả, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Thác Siu Puông hoang sơ và hùng vĩ, như một món quà mà thiên nhiên ban tặng cho những ai dám chinh phục.”

Anh Phương Phạm cùng nhóm bạn ăn mừng sau khi chinh phục thành công thác Siu Puông. Ảnh: Phương Phạm
Ăn mừng chinh phục thác Siu Puông Quảng Ngãi cùng nhóm bạn (Ảnh). Ảnh: Internet

Ông Võ Đức Tám, Giám đốc Công ty Đăm Săn Adventure, đơn vị tổ chức các tour trải nghiệm tại đây, cho biết các tour trekking thác Siu Puông thường diễn ra từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Đây là mùa khô, khi thời tiết thuận lợi và an toàn cho hành trình khám phá.

Du khách có thể dừng chân tại các lán trại do chính quyền bố trí sẵn để nghỉ ngơi và mang theo các món ăn chuẩn bị sẵn để thưởng thức giữa núi rừng. Ảnh: Phương Phạm
Trải nghiệm ẩm thực và nghỉ ngơi tại thác Siu Puông Quảng Ngãi (Ảnh). Ảnh: Internet

Các tour này phù hợp với người từ 12 tuổi trở lên và có nền tảng thể lực tốt. Du khách nên kiểm tra sức khỏe trước chuyến đi và chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chất, trang bị giày chuyên dụng, áo mưa, thuốc chống côn trùng, đèn pin… để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình. Anh Tám nhấn mạnh: “Việc trang bị cho du khách những kiến thức nền tảng và kỹ năng sinh tồn cơ bản không chỉ giúp chuyến đi an toàn, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và tôn trọng văn hóa bản địa.”

Theo người dân địa phương, thác Siu Puông bắt nguồn từ đỉnh Siu Môt La. Tên gọi Siu Puông cũng gắn liền với một câu chuyện truyền đời. Tương truyền, khi khai phá vùng đất này, tổ tiên đã phát hiện dòng nước bắt nguồn từ tảng đá nơi một con hổ thường xuyên đến nằm. Từ đó, địa danh “Siu Môt La” ra đời, mang ý nghĩa “nơi hổ nằm” trong tiếng địa phương.

Trong quan niệm truyền thống của người Xơ Đăng, đất, nước, đá nơi đây là nơi trú ngụ của thần linh. Thác Siu Puông từng là địa điểm tổ chức các nghi lễ cúng trang trọng của cộng đồng, nơi ông bà răn dạy con cháu sống hòa hợp với thiên nhiên, tôn trọng rừng núi và bảo vệ môi trường sống. Chính những lời răn dạy ấy đã giúp nơi đây giữ gìn được nét hoang sơ và hệ sinh thái thực vật quý giá. Hai bên thác là nơi sinh trưởng của khoảng 20 ha cây ngũ vị tử, mọc thành từng khóm, leo bám trên các thân cây lớn. Cùng với đó là hàng chục cây sơn tra cổ thụ mọc tự nhiên và nhiều loại dược liệu quý hiếm khác, tạo nên một quần thể xanh mướt, hoang sơ và đầy sức sống, tựa như một khu vườn bí mật giữa đại ngàn.

Tận dụng những lợi thế sẵn có của địa phương, bên cạnh tour trekking thác, xã Đăk Sao đang triển khai mô hình du lịch cộng đồng kết hợp với tham quan vùng trồng sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm đặc trưng của dãy Trường Sơn. Du khách có thể đến thăm các hộ trồng sâm, tìm hiểu về quy trình canh tác, chăm sóc, cũng như thưởng thức các sản phẩm từ sâm như rượu, trà, mật ong…

Chị Y Gia Nhi, một người trẻ làm du lịch cộng đồng tại địa phương, cho biết chị đang phối hợp với các hộ dân tổ chức tour, phát triển dịch vụ homestay, ẩm thực bản địa và giới thiệu văn hóa dân tộc. Riêng tại điểm du lịch trải nghiệm thác Siu Puông, mỗi năm chị đón tiếp trung bình gần 1.000 lượt khách. “Mình mong muốn du khách đến đây không chỉ để ngắm thác, mà còn hiểu thêm về đời sống của bà con, về giá trị của sâm Ngọc Linh, thứ mà bao đời nay người dân gìn giữ như báu vật của núi rừng,” chị Gia Nhi chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch xã Đăk Sao, cho biết địa phương đã xin ý kiến để phát triển điểm du lịch thác Siu Puông từ khi còn là xã Đăk Na thuộc huyện Tu Mơ Rông. Địa phương cũng đã gửi hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận điểm du lịch cộng đồng thôn Lê Văng, ngôi làng nằm gần thác.

Theo ông Thủy, thác Siu Puông, vùng dược liệu sâm Ngọc Linh và văn hóa bản địa của đồng bào Xơ Đăng là những yếu tố tạo nên tiềm năng du lịch to lớn cho khu vực. Tuy nhiên, hiện tại, con đường độc đạo từ tỉnh lộ 678 vào thác và việc toàn bộ phần đất thuộc sự quản lý của công ty quản lý rừng đang gây khó khăn cho việc thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. “Xã mong muốn cấp trên đầu tư đường để phá vỡ thế độc đạo, đồng thời mở cơ chế để thu hút nhà đầu tư đến, cùng chính quyền và người dân địa phương phát triển du lịch cộng đồng quanh thác,” ông Thủy bày tỏ.

Thác Siu Puông không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất Quảng Ngãi. Nơi đây hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, thôi thúc bước chân khám phá và khơi gợi tình yêu với thiên nhiên, con người Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *