Một buổi sáng tháng Tư tươi đẹp, cả gia đình anh Tuấn, vừa trở về từ đoàn phim, đã cùng nhau thức giấc từ sớm. Dù còn ngái ngủ, hai bé Gạo và Cine vẫn hào hứng theo ba mẹ đến bến Bạch Đằng lúc 5 giờ sáng để thực hiện bộ ảnh đặc biệt, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, vợ chồng anh Tuấn mong muốn cả gia đình hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc.
Thay vì những ý tưởng cầu kỳ, gia đình anh Tuấn lựa chọn phong cách chụp ảnh mộc mạc, giản dị để lưu giữ những khoảnh khắc bình yên bên nhau trong dịp lễ trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bộ ảnh không hề đơn giản. Bé Cine mới 5 tháng tuổi, thời gian thức giấc còn ngắn, nên cả nhà phải tranh thủ từng phút giây.
Mặc dù đã cố gắng khởi hành sớm, nhưng bến Bạch Đằng đã có rất đông người dân đến tham quan và chụp ảnh. Hóa ra, hôm đó là ngày tập duyệt bắn đại bác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30/4. Dù gặp khó khăn trong việc tìm kiếm góc chụp vắng người, gia đình anh Tuấn vẫn cảm thấy vui vì được hòa chung niềm hân hoan với mọi người, cùng hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Niềm vui của gia đình càng nhân lên khi bộ phim lịch sử “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” do anh Tuấn đóng vai chính được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm này. Anh Tuấn cùng các diễn viên trong phim vinh dự được tham gia diễu hành trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Cơ hội đặc biệt này cùng với bộ ảnh gia đình sẽ là những kỷ niệm ý nghĩa để cả nhà cùng nhau nhìn lại và trân trọng hạnh phúc sum vầy trong hòa bình.
Bé Cine còn quá nhỏ để cảm nhận không khí xung quanh, nhưng luôn cười tươi khi được đi chơi cùng ba mẹ và chị Gạo. Bé Gạo 5 tuổi cũng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa lịch sử của ngày lễ, nên liên tục đặt ra những câu hỏi khi thấy đường phố náo nhiệt, mọi người mặc áo dài và mang cờ đi chụp ảnh. Vợ chồng anh Tuấn đã cố gắng giải thích một cách đơn giản để con hiểu rằng đây là ngày vui lớn của đất nước, để mọi người cùng kỷ niệm và biết ơn vì được sống trong hòa bình, không có chiến tranh và tràn ngập yêu thương. Anh chị dự định sẽ giải thích cặn kẽ hơn khi con lớn hơn.
Với bé Gạo, tình yêu nước được thể hiện đơn giản bằng việc con luôn tự hào mình là người Việt Nam và tự tin giới thiệu với mọi người. Vợ chồng anh Tuấn cũng dạy con nhận biết và ghi nhớ quốc kỳ Việt Nam trước khi tìm hiểu về quốc kỳ của các quốc gia khác.
Sau 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Dịp lễ này trùng với thời gian anh Tuấn bận rộn quay phim mới. Tuy vậy, cả hai vợ chồng đều mong anh có thể thu xếp thời gian để cả gia đình được quây quần bên nhau đón lễ. Chị đã bắt đầu chuẩn bị trang phục để hai bé có thể diện đi chơi trong dịp lễ đặc biệt này.
Admin
Nguồn: VnExpress