Nghệ An: Hai bố con trôi dạt 13 tiếng trên biển

Chiều ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, Nghệ An) cùng con gái Nguyễn Trần Phương Anh (6 tuổi) và người thân đến khu du lịch biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) để vui chơi. Đến khoảng 17h30, khi biển khá lặng, hai bố con xuống tắm biển. Bé Phương Anh mặc áo phao, còn anh Tùng mang theo ván sup và buộc một chân vào ván để lướt gần bờ. Anh Tùng đã có kinh nghiệm lướt ván sup ở các vùng biển Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trước chuyến đi, anh Tùng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các vật dụng cần thiết như còi, đèn pin, dây dù có móc nam châm, bỏ trong túi vải nhỏ đeo bên người. Anh còn mang theo phao hơi dự phòng, buộc vào ván sup.

Tuy nhiên, khi anh Tùng chưa kịp lướt ván, một đợt sóng lớn bất ngờ ập vào bờ, cuốn bé Phương Anh ra xa. Ngay lập tức, anh Tùng chèo ván sup ra cứu con. Sau vài chục giây, anh tiếp cận và đưa được con lên ván.

Lúc này, anh Tùng nhận ra hai bố con đã bị sóng cuốn ra xa bờ hàng trăm mét. Anh cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Mái chèo và các vật dụng cứu hộ đã bị sóng cuốn trôi, áo phao của Phương Anh cũng bị giật mất. Hai bố con chỉ còn lại chiếc phao cứu sinh buộc vào ván sup.

Anh Tùng quyết định giữ chặt phao cứu sinh và luôn giữ ván sup bên mình. Anh dùng dây trên phao cứu sinh buộc ngang người Phương Anh, và tháo dây thun ở quần đùi buộc vào hông mình, đầu còn lại buộc vào áo phao của con để cả hai không bị tách rời.

Phương Anh bật khóc khi gặp mẹ. Ảnh: Đức Lòng
Khoảnh khắc xúc động: Phương Anh bật khóc khi gặp lại mẹ (Ảnh). Ảnh: Internet

Trong đêm tối, mưa lớn liên tục trút xuống, hai bố con anh Tùng trôi tự do trên biển. Anh ước tính có khoảng 3-4 đợt sóng lớn ập đến, lật ván sup và quăng cả hai xuống biển. Anh Tùng cố gắng ôm chặt con, cho bé kẹp chân vào cổ mình và dùng hết sức để đỡ con ngồi hoặc nằm lên ván. Tình huống này lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm.

Có lúc kiệt sức, anh Tùng ngủ thiếp đi rồi giật mình tỉnh giấc khi một đợt sóng lớn hất văng cả hai lên cao rồi dội xuống.

Lực lượng cứu hộ đưa bé Phương Anh từ sup lên tàu vận tải, sáng 31/7. Ảnh: Đức Long
Giải cứu bé Phương Anh từ sup lên tàu vận tải (Ảnh 31/7). Ảnh: Internet

Nhờ có kinh nghiệm hai năm trong quân ngũ và kỹ năng bơi lội tốt, anh Tùng cố gắng dùng tay và chân thay phiên nhau chèo ván sup khi không còn mái chèo. Anh cũng bám vào ván đẩy về phía ánh đèn le lói từ xa, với hy vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trong 4-5 tiếng đầu tiên, anh Tùng chỉ tập trung vào việc bảo vệ con gái. Đến giữa đêm, khi sóng yên hơn, anh hỏi con: “Con có sợ không, bố xin lỗi. Bố sẽ đưa con về nhà, chờ một chút nhé. Mạnh mẽ lên, không được khóc, con là sức mạnh của bố”. Phương Anh mệt mỏi nằm trên ván sup, liên tục kêu lạnh, nhưng vẫn cố gắng động viên bố.

Cứ sau 5 phút, anh Tùng lại lay con dậy để kiểm tra tình hình. Mỗi khi bị sóng đánh xuống biển và uống nhiều nước mặn, miệng hai bố con khô rát. Anh tranh thủ hứng nước mưa bằng phao cứu sinh để cả hai uống, giải tỏa cơn khát.

13 tiếng sinh tồn của hai bố con trôi dạt trên biển
Video: Anh Tùng kể lại giây phút gặp nạn và được cứu trên biển. Ảnh: Internet

Lênh đênh trên biển trong đêm tối, anh Tùng không hề nghĩ đến tình huống xấu nhất. Con gái anh cũng rất gan dạ, không hề khóc. Gần sáng ngày 31/7, khi thấy một con tàu chạy ngang qua, anh định chèo ván sup để chặn đầu tàu, nhưng tàu đã đi mất. Anh tiếp tục hướng về phía ánh đèn.

Khi bình minh ló dạng, nghe thấy tiếng máy tàu từ xa, anh Tùng biết đây là cơ hội sống còn. Anh quyết tâm để người trên tàu nhìn thấy mình. Anh quay mũi ván sup và cố gắng chèo về phía tiếng động cơ. Khi nhìn rõ chiếc tàu vận tải, anh đứng lên ván sup, giơ hai tay lên đầu ra hiệu cầu cứu.

Các thuyền viên tàu VINASINE 555, đang trên hành trình từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi, đã phát hiện và tiếp cận hai bố con anh Tùng. Anh Tùng ra hiệu để Phương Anh bật dậy. Cả hai được các thủy thủ đưa lên tàu an toàn.

Lực lượng cứu hộ xác định vị trí cứu hai bố con anh Tùng gần đảo Mắt, thuộc phường Cửa Lò, cách điểm gặp nạn ban đầu hơn 30 km. Tổng thời gian hai bố con mất liên lạc là khoảng 13 tiếng.

Trong quá trình vật lộn với sóng biển, anh Tùng bị thương nhẹ ở bụng. Sau khi được chăm sóc y tế và ăn uống, cả hai dần hồi phục. Anh Tùng chia sẻ: “Giây phút bố con an toàn, tôi hạnh phúc tột cùng. May mắn là Phương Anh không bị thương”.

Khi đặt chân lên tàu, anh Tùng đã nhờ gọi điện về báo tin cho vợ. Đến trưa 31/7, khi được đưa lên bờ, anh vô cùng xúc động. Phương Anh đã sà vào lòng mẹ và òa khóc nức nở.

Anh Nguyễn Thanh Tùng kể lại thời điểm hai bố con gặp nạn trên biển Xuân Thành, sáng 1/8. Ảnh: Đức Hùng
Anh Tùng kể lại tai nạn trên biển Xuân Thành ngày 1/8 (Ảnh). Ảnh: Internet

Anh Tùng bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đối với các thuyền viên tàu VINASINE 555, biên phòng và cảnh sát biển đã nỗ lực tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm. Anh nói: “Hai bố con được hồi sinh nhờ lực lượng cứu hộ, dù cảm ơn hàng nghìn lần cũng không đủ”.

Thiếu tá Võ Đăng Đức, nhân viên quân y Đồn Biên phòng Lạch Kèn, người trực tiếp tham gia cứu hộ và tiếp nhận hai nạn nhân, đánh giá cao sức khỏe, kỹ năng sinh tồn và bản lĩnh của anh Tùng. Anh cũng khen bé Phương Anh ngoan ngoãn và không khóc dù gặp nạn.

Thiếu tá Đức cho biết thêm, trong tình huống nguy hiểm, anh Tùng đã bình tĩnh xử lý, và con gái anh luôn biết bám vào cổ bố để không bị trôi. Anh cũng thông minh khi biết hứng nước mưa để uống, và đẩy ván sup về phía ánh đèn để tìm kiếm sự sống.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, 10 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp với cảnh sát biển và ngư dân tìm kiếm xuyên đêm. Khi biết tin hai nạn nhân được tàu vận tải cứu sống, mọi người đã vỡ òa trong niềm vui.

Biển Xuân Thành là một khu du lịch nổi tiếng ở Hà Tĩnh, thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, khu vực này cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước khi biển động.

Theo cơ quan khí tượng Hà Tĩnh, thời tiết khu vực ven biển phía Bắc ngày 30/7 có nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Vùng biển có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng biển cao 1,5-2 m.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *