‘Phố Tây Bùi Viện ồn ào nhưng rỗng ruột’

Phố Bùi Viện, con phố được mệnh danh là “khu phố Tây” của Sài Gòn, từ lâu đã trở thành một điểm đến quen thuộc trong bản đồ du lịch thành phố. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế tại đây đôi khi lại không đáp ứng được kỳ vọng của du khách.

Tôi đã có vài lần đến Bùi Viện cùng bạn bè, với mong muốn tìm kiếm một không gian thư giãn và khám phá nét đặc sắc của Sài Gòn về đêm. Thế nhưng, cả ba lần, chúng tôi đều nhanh chóng rời đi sau khi ngồi cà phê một lát. Không phải vì con phố thiếu sự náo nhiệt, mà chính sự náo nhiệt ấy lại thiếu đi chiều sâu cần thiết. Âm nhạc ồn ào, không gian xô bồ và hỗn tạp khiến chúng tôi cảm thấy bức bối thay vì thư giãn.

Bùi Viện mang tiếng là khu phố “quốc tế”, nhưng lại thiếu đi “hồn” và chiều sâu văn hóa. Nơi đây thiếu những điểm nhấn nghệ thuật độc đáo, không có yếu tố văn hóa bản địa đặc sắc, và cũng không có những không gian yên tĩnh để du khách có thể trò chuyện, ngắm nhìn và cảm nhận nhịp sống của thành phố.

Dường như Bùi Viện đang chạy theo những hình thức giải trí bề nổi. Các quán bar mọc lên san sát, tiếng nhạc chát chúa át cả tiếng người nói chuyện. Du khách tìm đến đây vì tò mò, nhưng rồi nhanh chóng rời đi với cảm giác không muốn quay lại. Nếu so sánh với một bộ phim, Bùi Viện giống như một cảnh quay thiếu kịch bản và đạo diễn.

Trên thực tế, Bùi Viện sở hữu một vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm TP HCM, nằm trong “tam giác vàng” du lịch cùng với đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi. Chính quyền thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực để phát triển khu phố này, từ việc thành lập phố đi bộ vào năm 2017, mở rộng khung giờ hoạt động vào năm 2018, đến việc đưa Bùi Viện vào chiến lược phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2025. Tuy nhiên, những thay đổi này mới chỉ dừng lại ở việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Điều mà khu phố đêm này còn thiếu chính là nội dung, là “phần hồn” để có thể giữ chân du khách.

Vậy, Bùi Viện cần làm gì để thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn và thu hút du khách?

Thứ nhất, cần phân vùng không gian một cách hợp lý, giảm tiếng ồn và tăng cường các trải nghiệm văn hóa. Hãy hình dung một phố Bùi Viện được chia thành các khu vực rõ ràng: khu vực nghệ thuật đường phố với các buổi biểu diễn acoustic, múa lửa, nhạc dân gian; khu ẩm thực ba miền, vừa mang nét dân dã, vừa thu hút du khách quốc tế; khu vực bar và pub được cách âm tốt, kiểm soát âm lượng; và khu vực cà phê yên tĩnh, nơi du khách có thể ngắm nhìn phố đêm rực rỡ. Với cách quy hoạch này, từ những bạn trẻ thích sự sôi động đến những du khách trung niên, từ khách du lịch bụi đến các gia đình Việt đều có thể tìm thấy một “không gian” phù hợp với sở thích của mình.

Thứ hai, cần tái thiết kiến trúc để tạo thêm “chất” và nâng cao “chất lượng”. Tận dụng các tầng cao của những căn nhà để mở quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật, trà đạo hoặc các cửa hàng lưu niệm thủ công. Tăng cường mảng xanh, bố trí thêm ghế ngồi, lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật và xây dựng các ban công ngắm phố cũng sẽ giúp tạo nên một Bùi Viện đa tầng, đa sắc màu và sống động.

Thứ ba, cần thổi hồn văn hóa Việt vào Bùi Viện. Tổ chức thường xuyên các đêm nhạc dân tộc, các buổi biểu diễn múa rối nước, trình diễn nhạc cụ truyền thống kết hợp với DJ mix nhạc dân gian; dành không gian để tổ chức các triển lãm nhỏ về nghề thủ công truyền thống, tranh ký họa hoặc nghệ thuật sắp đặt.

Thứ tư, cần quản lý và vận hành khu phố một cách hiện đại, thông minh và văn minh. Ứng dụng mã QR để du khách có thể dễ dàng tra cứu lịch biểu diễn, các chương trình khuyến mãi và bản đồ tiện ích. Thiết lập “khung giờ âm thanh nhẹ”, tăng cường an ninh, xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, móc túi và xả rác bừa bãi.

Nếu không có những thay đổi, Bùi Viện sẽ dần bị tụt lại phía sau. Các thành phố lớn ở châu Á như Bangkok, Tokyo hay Bắc Kinh đang không ngừng tái cấu trúc các khu phố đêm của họ, chuyển từ việc “gây ồn” sang “gây nhớ”. Trong khi đó, nếu Bùi Viện vẫn chỉ là một nơi để uống bia và nghe nhạc mạnh, TP HCM sẽ đánh mất một “viên ngọc thô” trong chiến lược phát triển du lịch đô thị của mình.

Tôi mơ ước một ngày nào đó sẽ quay trở lại Bùi Viện, không phải để ngồi cà phê rồi vội vã rời đi, mà là để có thể ở lại thật lâu. Đi dạo giữa một không gian sáng tạo, dừng chân bên tiếng đàn bầu, lựa chọn vài món đồ lưu niệm thủ công, và ngồi trên một quán rooftop để ngắm nhìn dòng người qua lại trong ánh đèn vàng.

Một khu phố Tây đúng nghĩa không chỉ khiến du khách nước ngoài cảm thấy thân quen, mà còn khiến người Việt cảm thấy tự hào khi giới thiệu với bạn bè quốc tế. Để đạt được điều đó, chúng ta cần một cuộc “lột xác” toàn diện về tư duy, quy hoạch, nội dung và cách thức vận hành. Chỉ khi đó, Bùi Viện mới có thể trở thành một biểu tượng sống động của Sài Gòn về đêm, một nơi mà du khách không chỉ muốn đến một lần, mà còn muốn quay lại nhiều lần nữa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *