Chồng bỏ rơi mẹ con vì tiền: Tâm sự đau lòng

Ở tuổi 46, người phụ nữ này đã trải qua gần hai thập kỷ hôn nhân với nhiều thăng trầm, từ những cuộc cãi vã đến những lúc tưởng chừng như không thể hàn gắn. Tình yêu và sự tin tưởng dành cho chồng luôn là động lực để chị vượt qua mọi khó khăn.

Tuy nhiên, biến cố ập đến khi công việc kinh doanh của chị gặp thất bại, dẫn đến việc phải vay tín dụng đen. Khi không còn khả năng chi trả, chủ nợ đã tìm đến tận nơi làm việc của chồng chị để đòi nợ.

Trước tình hình đó, chồng chị đề nghị một giải pháp: ly hôn giả để bảo vệ anh khỏi sự quấy rối của chủ nợ và giúp anh yên tâm công tác. Tin tưởng chồng tuyệt đối, chị đồng ý và nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn nhờ sự giúp đỡ của một người bạn làm việc tại tòa án.

Trong suốt 9 tháng sau đó, hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chị tin rằng đây chỉ là một cuộc chia tay tạm thời và họ sẽ sớm tái hợp. Thế nhưng, sự thật phũ phàng đã ập đến khi chị phát hiện chồng mình có người mới.

Anh thú nhận rằng muốn đến với người phụ nữ kia vì cô ta giàu có và có thể chu cấp cho anh cuộc sống sung túc. Người phụ nữ kia đã mua cho anh ô tô, quần áo, giày dép, điện thoại và cả đồng hồ mạ vàng.

Vậy là, chỉ vì tiền bạc, người đàn ông mà chị hết mực yêu thương và tin tưởng đã quyết định rời bỏ ba mẹ con chị. Giờ đây, chị phải một mình gánh vác mọi trách nhiệm, tự mình đứng lên sau cú sốc lớn này. Câu chuyện của chị khiến người ta không khỏi xót xa và đặt câu hỏi về giá trị thực sự của tình yêu và hôn nhân trong xã hội hiện đại.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *