Con gái Duy Mạnh: Bố đã bớt khó tính!

Sau ba năm hoạt động âm nhạc, Cầm vừa chính thức phát hành EP đầu tay mang tên “Yêu hay không yêu”, đánh dấu một bước trưởng thành trong cả phong cách âm nhạc lẫn cảm xúc cá nhân của nữ ca sĩ trẻ.

Nhìn lại hành trình bước chân vào showbiz, Cầm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, đặc biệt là người bố đã luôn là nguồn động viên lớn lao, giúp cô vượt qua những thử thách và áp lực. Cầm chia sẻ, bố cô, ca sĩ Duy Mạnh, từng là một người rất nghiêm khắc. Cô bắt đầu làm quen với âm nhạc từ năm ba tuổi và tham gia các hoạt động tại nhà thiếu nhi ở Hải Phòng. Những buổi học đàn hát cùng bố thường khiến cô bật khóc vì sự khắt khe của ông. Dù gia đình từng định hướng Cầm theo đuổi sự nghiệp giảng dạy, nhưng niềm đam mê ca hát đã thôi thúc cô theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, dù vấp phải sự phản đối ban đầu từ bố.

Cầm theo đuổi phong cách ngọt ngào ở tuổi 25.
Con gái Duy Mạnh tuổi 25: Phong cách ngọt ngào. Ảnh: Internet

Cầm tâm sự rằng, dù có những bất đồng quan điểm giữa hai bố con, họ vẫn tìm được tiếng nói chung nhờ sự lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Theo Cầm, những mâu thuẫn thường xuất phát từ khoảng cách thế hệ và sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Ví dụ, Duy Mạnh từng mong muốn con gái hát những ca khúc trữ tình theo phong cách của các nghệ sĩ gạo cội, trong khi Cầm lại yêu thích dòng nhạc điện tử. Thay vì tranh cãi gay gắt, cô luôn cố gắng bày tỏ quan điểm của mình để bố hiểu và chấp nhận.

“Với tôi, bố luôn là người thầy đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. Với hơn 20 năm kinh nghiệm đi hát, bố hiểu rõ những điều đúng sai trong nghề, nên tôi luôn tôn trọng những lời khuyên của bố”, Cầm chia sẻ.

Thời gian gần đây, Cầm cảm nhận rõ hơn sự đồng điệu và gắn kết giữa hai bố con. Năm 2024, cô viết ca khúc “Sorry My Honey” dành tặng mẹ sau một cuộc trò chuyện cùng Duy Mạnh. Anh đã chia sẻ với Cầm những dòng nhật ký của vợ và tâm sự rằng: “Bố sẽ cố gắng làm cho mẹ con hạnh phúc”. Trong quá trình thực hiện MV “Yêu hay không yêu”, Cầm đã mời Duy Mạnh vào vai thầy giáo thể dục, cùng tham gia hát và nhảy một cách sôi động. “Bề ngoài bố có vẻ hơi khô khan, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Khi tôi ngỏ lời mời, bố chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì”, Cầm nói thêm.

Cầm song ca Diệu Nhi
Cầm và Diệu Nhi song ca “L(one)ly)” ấn tượng. Ảnh: Internet

Duy Mạnh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của con gái. Anh từng lo lắng khi Cầm quyết định bước chân vào showbiz, nhưng giờ đây anh cảm thấy yên tâm khi thấy con đi đúng hướng. Nhờ đó, anh cũng trở nên cởi mở hơn, để con tự do sáng tạo và phát triển.

Cầm (thứ hai từ trái sang) bên bố mẹ và em trai.
Ca sĩ Cầm bên gia đình: Bố mẹ và em trai. Ảnh: Internet

Duy Mạnh chọn cách đồng hành cùng Cầm như một người bạn, không can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Anh muốn con tự mình trải nghiệm và rút ra những bài học. “Nhờ tiếp cận với thế hệ Gen Z và âm nhạc của con, tôi cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều”, Duy Mạnh chia sẻ.

Duy Mạnh chúc mừng con gái trong ngày ra EP đầu tay, ngày 29/7 ở TP HCM.
Duy Mạnh chúc mừng con gái ra mắt EP đầu tay tại TP HCM. Ảnh: Internet

Trong ba năm qua, Cầm đã chọn cho mình một hướng đi chậm mà chắc. Thời gian đầu, cô thừa nhận bản thân cảm thấy khá chông chênh và từng đối mặt với những bình luận tiêu cực cho rằng cô dựa dẫm vào danh tiếng của bố. Tuy nhiên, Cầm đã học cách bỏ ngoài tai những ý kiến đó và tập trung vào việc học hỏi, trau dồi kỹ năng và xây dựng các mối quan hệ. Cô cũng chi tiêu một cách hợp lý, tiết kiệm cát-xê để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc của mình, thay vì phụ thuộc vào bố mẹ như trước đây.

Cầm xây dựng hình ảnh “công chúa Rapunzel” với mái tóc hồng nổi bật. Giám đốc sáng tạo Ben Phạm cho biết định hướng này nhằm giúp Cầm dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ Gen Z.

EP “Yêu hay không yêu” giới thiệu sáu ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau như pop, R&B, electronic và New jack swing. Cầm đã mời Diệu Nhi, Pixel Neko và Kim Long cùng hòa giọng trong các ca khúc “L(one)ly”, “Túc tắc xúc xắc” và “Muốn nói sao không nói”. “Tôi không cố gắng chạy theo thị trường. Các ca khúc tôi lựa chọn đều mang màu sắc trẻ trung và phù hợp với tính cách của tôi”, Cầm khẳng định.

MV "Túc tắc xúc xắc" của Cầm
Cầm ra mắt MV “Túc tắc xúc xắc” mới. Ảnh: Internet

Cầm tên thật là Nguyễn Thu Cầm, từng theo học khoa piano tại Nhạc viện TP.HCM và du học tại Italy. Cô chính thức bước chân vào con đường ca hát với ca khúc đầu tay “Có đâu ai ngờ”, ra mắt vào tháng 9/2022 và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Năm 2024, Cầm là một trong những gương mặt trẻ được chọn xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (Mỹ) trong một chiến dịch của Spotify.

Ca sĩ Duy Mạnh, 40 tuổi, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc với ba người anh đều là nghệ sĩ saxophone ở Hải Phòng. Anh tốt nghiệp khoa piano Nhạc viện TP.HCM và từng học thêm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Từ năm 1998, anh bắt đầu biểu diễn tại các phòng trà và sân khấu nhỏ ở TP.HCM với vai trò đệm piano và hát lót. Năm 2004, anh trở nên nổi tiếng với các ca khúc như “Tình em là đại dương”, “Kiếp đỏ đen” và “Hãy về đây bên anh”. Nhiều năm qua, anh đã đưa gia đình vào TP.HCM sinh sống và đều đặn chạy show trong và ngoài nước.

Với EP “Yêu hay không yêu”, Cầm không chỉ khẳng định sự trưởng thành trong âm nhạc mà còn cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm trên con đường chinh phục đam mê, đồng thời vun đắp thêm mối quan hệ gắn bó với gia đình, đặc biệt là người bố, ca sĩ Duy Mạnh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *