Vào một buổi chiều cuối tháng 7, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại một villa ở phường Vũng Tàu, khi một bé gái suýt mất mạng do đuối nước. May mắn thay, sự nhanh trí và kiến thức sơ cứu kịp thời của một nhân viên kho vận đã giúp em bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Cao Thành Đạt, nhân viên kho vận của Viettel Post (TP Bà Rịa), cùng bạn là Trần Thị Bích Tuyền, đang thực hiện một buổi quay video quảng bá bất động sản tại villa này. Trong lúc làm việc, họ để ý thấy hai bé gái, một bé khoảng 8 tuổi và một bé 4 tuổi, đang chơi đùa trong hồ bơi của villa. Hai bé đều mặc áo phao và được mẹ, người đang làm quản gia tại căn hộ thuê, trông nom.
Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều, khi người mẹ gọi hai con lên bờ để tắm lại bằng nước ngọt. Bé lớn lên trước, nhưng sau đó người mẹ phát hiện bé nhỏ đã biến mất. Hoảng hốt, chị lao xuống hồ để tìm con.
Đúng lúc đó, Đạt và Tuyền đang quay phim ở khu vực phía trong nhà, cách hồ bơi khoảng 10 mét. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bé gái lớn, Tuyền quay lại và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: người mẹ đang vùng vẫy trong hồ một cách tuyệt vọng.
Ban đầu, Đạt nghĩ rằng người mẹ chỉ bị trượt chân. Nhưng khi thấy chị dần chìm xuống, anh lập tức lao xuống hồ để ứng cứu. Anh kéo người mẹ lên bờ trước, cố gắng trấn an chị trong khi chị vừa khóc vừa gọi tên con. Khi lên bờ, Đạt mới nhận ra người mẹ đang ôm con gái nhỏ trong tay, nhưng bé đã bất tỉnh.
Đạt kể lại: “Bé lúc đó rất tệ, không thở, người tím tái, bụng trương, mắt trợn ngược”. Không chút do dự, anh bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi cho bé, một kỹ năng mà anh đã học được từ thời phổ thông. Trong khi đó, Tuyền gọi cấp cứu và cố gắng trấn an người mẹ đang quỳ sụp xuống, liên tục gọi tên con gái.
Đạt chia sẻ: “Lúc đó tôi chỉ biết hành động và gạt hết mọi nỗi sợ hãi ra khỏi đầu”. Sau khoảng 30-40 giây căng thẳng tột độ, bé gái bắt đầu nôn ra nước, thở trở lại và có phản ứng ở mắt. “Khoảnh khắc bé thở lại, tôi mừng không thể tả được”, anh nói.
Nhân viên y tế hướng dẫn qua điện thoại cách kê gối nâng đầu bé và nghiêng người sang trái để nước thoát ra ngoài. Xe cấp cứu đến ngay sau đó, và bé đã tỉnh táo, gọi được mẹ.
Đêm đó, Đạt không thể chợp mắt. Hình ảnh bé gái nằm bất động cứ ám ảnh anh. Chỉ đến khi gia đình bé gọi điện báo tin bé đã ổn và gửi lời cảm ơn, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Khiêm tốn, Đạt nói: “Ai cũng sẽ làm như vậy trong tình huống đó”. Anh không nhận mình là “người hùng”, nhưng nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị về kiến thức sơ cứu và khả năng quan sát là những yếu tố có thể thay đổi vận mệnh của một con người.
Sau sự việc, Đạt đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi các bậc phụ huynh luôn giám sát con em mình khi ở gần hồ nước, trang bị áo phao và học các kỹ năng sơ cứu cơ bản. Anh cảnh báo: “Chỉ vài giây do dự hoặc sơ cứu sai cách có thể khiến mình day dứt cả đời”.

Bệnh viện Vũng Tàu cho biết bé gái đã được sơ cứu kịp thời, nên khi nhập viện bé đã tỉnh táo, có thể đi lại, nói chuyện và được xuất viện sau một ngày theo dõi.
Các bác sĩ khuyến cáo rằng khi phát hiện người bị đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, đặt nằm nghiêng, đánh giá tình trạng tim và hô hấp, làm thông đường thở, sau đó tiến hành thổi ngạt và ép tim. Tuyệt đối không được dốc ngược nạn nhân và chạy, vì điều này có thể khiến nước trào vào đường thở, làm trầm trọng thêm tình trạng suy hô hấp.
Theo Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, một tỷ lệ cao so với các nước khác trên thế giới. Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ em từ 0-14 tuổi tại Việt Nam cao hơn so với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu. Trẻ em ở nông thôn có nguy cơ đuối nước cao gấp đôi so với trẻ em ở thành thị, và 55% trẻ em tử vong do đuối nước thuộc các hộ nghèo ở nông thôn.
Câu chuyện về sự dũng cảm và kiến thức sơ cứu của Cao Thành Đạt là một lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng sơ cứu, để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những tai nạn bất ngờ.
Admin
Nguồn: VnExpress