Em Bé Chào Đời Từ Phôi Thai Đông Lạnh 30 Năm: Tin Mới Nhất

Câu chuyện kỳ diệu về bé Thaddeus Daniel Pierce đã mang đến một niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình anh Tim và chị Lindsey Pierce. Thaddeus chào đời vào ngày 26/7 vừa qua, nhờ vào một món quà vô giá: phôi thai được hiến tặng bởi bà Linda Archerd, một người phụ nữ 62 tuổi.

Vào đầu những năm 1990, vợ chồng bà Archerd đã trải qua một chu trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau khi sinh một bé gái từ một trong các phôi này, bà Archerd còn giữ lại ba phôi. Sau này, khi ly hôn, bà quyết định tham gia chương trình hiến tặng phôi thai, với mong muốn đứa con sinh học của mình sẽ được lớn lên trong một gia đình da trắng theo đạo Thiên Chúa. Và gia đình Pierce đã được chọn.

Thaddeus Daniel Pierce, con trai của vợ chồng Lindsey và Tim Pierce, sinh ngày 26/7. Ảnh: Sky News
Thaddeus Daniel Pierce Chào Đời: Câu Chuyện Cảm Động Từ Sky News. Ảnh: Internet

Chị Lindsey Pierce chia sẻ: “Chúng tôi không hề nghĩ đến việc phá vỡ kỷ lục nào, mà chỉ đơn giản là mong muốn có một đứa con.”

Khoảnh khắc bà Archerd nhận được những bức ảnh đầu tiên của bé Thaddeus, bà đã vô cùng xúc động. Bà thốt lên: “Thằng bé giống hệt con gái tôi khi còn bé!”. Bà đã cẩn thận so sánh những bức ảnh của Thaddeus với những ghi chép về con gái mình ngày trước và nhận ra sự giống nhau kỳ diệu giữa hai anh em ruột.

Ca chuyển phôi lịch sử này được thực hiện tại một phòng khám hiếm muộn dưới sự giám sát của bác sĩ John Gordon. Bác sĩ Gordon cho biết, phòng khám luôn hoạt động dựa trên nguyên tắc: “Mỗi phôi thai đều xứng đáng có một cơ hội được sống”.

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tại Mỹ, khoảng 2% tổng số ca sinh là nhờ phương pháp này. Ở Anh, tỷ lệ này đã tăng đáng kể từ 1,3% vào năm 2000 lên 3,1% vào năm 2023, tương đương với cứ 32 trẻ được sinh ra thì có một trẻ là kết quả của IVF.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *