Khó khăn chồng chất: Ba mẹ từ chối giúp đỡ khi tôi và con túng quẫn

Ở tuổi 39, một người mẹ đơn thân đang trải qua những khó khăn chồng chất khi một mình nuôi hai con tại TP.HCM. Chồng cũ không hỗ trợ tài chính, chị phải gồng gánh mọi chi phí sinh hoạt, học hành cho các con trong suốt 8 năm qua.

Gần đây, công ty chị gặp khó khăn và cắt giảm nhân sự, khiến chị đối diện với nguy cơ mất việc. Điều này làm chị vô cùng lo lắng bởi với chuyên môn và độ tuổi hiện tại, việc tìm kiếm một công việc mới không hề dễ dàng.

Áp lực càng gia tăng khi con gái lớn của chị sắp bước vào năm nhất đại học, còn con trai thứ hai cũng chuẩn bị vào lớp bảy. Chị dự tính cần khoảng 30 triệu đồng để đóng học phí đầu năm cho cả hai con. Trong khi đó, thu nhập hàng tháng của chị chỉ vừa đủ trang trải các chi phí sinh hoạt tối thiểu như tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống và học phí, tổng cộng khoảng 14 triệu đồng.

Trước tình hình khó khăn này, chị đã mạnh dạn hỏi vay mẹ đẻ 100 triệu đồng để dự phòng trong thời gian tìm việc và chuẩn bị cho năm học mới của các con. Chị dự định nếu không tìm được việc, số tiền này sẽ được dùng để buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, bố mẹ chị đã từ chối, mặc dù ông bà đang có một khoản tiết kiệm lớn trong ngân hàng.

Chị cảm thấy tủi thân khi so sánh với hai người anh trai đều đã được bố mẹ cho nhà đất, trong khi chị chưa từng nhận được sự hỗ trợ nào từ gia đình. Đây là lần đầu tiên chị ngỏ lời vay tiền, bởi trước nay chị luôn tự mình gánh vác mọi khó khăn. Chị mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người để vượt qua giai đoạn thử thách này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *