Mona Lisa phiên bản Việt: Triển lãm tranh đặc sắc

Để kỷ niệm 100 năm thành lập Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (phường An Phú, TP.HCM) tổ chức triển lãm chuyên đề “Những gốc rễ không ngừng vươn”. Triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy hoặc công tác tại trường trong chín khóa đầu tiên.

Được thành lập năm 1925 tại Hà Nội bởi họa sĩ người Pháp Victor Tardieu, Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được xem là cái nôi của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Trường kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật phương Tây với các giá trị truyền thống dân tộc trong chương trình giảng dạy, đào tạo nên nhiều tên tuổi lớn của nền hội họa Việt Nam. Sau nhiều lần đổi tên, trường hiện nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền mỹ thuật nước nhà.

Trong số các tác phẩm trưng bày, nổi bật là bức “Diễu hành tới quảng trường Ba Đình” (1964) bằng màu nước của họa sĩ Thang Trần Phềnh (1895-1972).

Họa sĩ Lê Phổ (1907-2001), sinh viên khóa đầu tiên của trường, góp mặt với tác phẩm “Cô gái và hoa ly trắng” (1975) sơn dầu trên toan. Ông nổi tiếng với tranh lụa và sơn dầu, thường vẽ về phụ nữ, hoa và phong cảnh, mang đậm vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình.

Bức sơn dầu “Từ Hải” (1960) của nghệ sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000) cũng là một điểm nhấn của triển lãm. Tốt nghiệp khóa 2 của trường, Vũ Cao Đàm nổi tiếng với phong cách vẽ nhẹ nhàng, tinh tế, pha trộn giữa truyền thống Việt Nam và ấn tượng phương Tây, đặc biệt qua các tác phẩm về thiếu nữ, mẹ con và người dân quê. Ông là một trong “tứ kiệt” của mỹ thuật Việt Nam tại Pháp, và các tác phẩm của ông được triển lãm, sưu tầm rộng rãi ở châu Âu và Mỹ.

Lê Thị Lựu (1911-1988), nữ sinh đầu tiên tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khóa 1926-1932), được giới thiệu qua bức “Thiếu nữ bên suối” (1973) sơn dầu trên lụa. Bà nổi tiếng với tranh lụa và sơn dầu, thường vẽ phụ nữ, trẻ em và đời sống nông thôn mang đậm chất Á Đông. Năm 1939, bà sang Pháp sinh sống và sáng tác cho đến cuối đời, trở thành một trong những nữ danh họa hiếm hoi thành danh của mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Tác phẩm của bà hiện diện trong nhiều bộ sưu tập lớn tại châu Âu.

Triển lãm còn trưng bày tác phẩm sơn mài “Dân làng” (1939) của danh họa Nguyễn Gia Trí (1908-1993), người tiên phong đưa sơn mài truyền thống lên thành chất liệu nghệ thuật hiện đại. Ông được xem là một trong “tứ trụ” của mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đầu, bên cạnh Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và Trần Văn Cẩn.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu bức “Phong cảnh làng chài” (1934) của họa sĩ Nguyễn Tường Lân (1906-1946), bức “Thiếu nữ Hà thành” (1943) bằng mực tàu trên giấy của Tô Ngọc Vân (1906-1954), bức chân dung thiếu nữ (1941) sơn dầu trên canvas của Trần Văn Cẩn (1910-1994), và bức tranh lụa “Cảnh xử án” (1972) của Tôn Thất Đào (khóa 1932-1937).

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày tác phẩm “Nhà sư và chú tiểu” (1934) bằng sơn dầu của Évariste Jonchère, hiệu trưởng Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương giai đoạn 1938-1945.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 16h hàng ngày (trừ thứ Hai), bắt đầu từ ngày 1/8 cho đến khi có thông báo mới. Giá vé là 200.000 đồng/người lớn và 100.000 đồng/trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu nghệ thuật. Người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé.

Bảo tàng Nghệ thuật Quang San là bảo tàng tư nhân đầu tiên của TP.HCM, nơi trưng bày hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật từ bộ sưu tập cá nhân của ông Nguyễn Thiều Quang (sinh năm 1959) và bà Phùng Minh Nguyệt (sinh năm 1963). Triển lãm “Những gốc rễ không ngừng vươn” là cơ hội để công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm giá trị, tôn vinh di sản của một thế kỷ mỹ thuật Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *