Người dân Majorca đang báo động về tình trạng lạm dụng khí cười lan rộng, gọi đây là một “dịch bệnh” do các băng nhóm buôn bán ma túy gây ra, đe dọa sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch. Các khu vực ăn chơi nổi tiếng trên đảo đang trở thành điểm nóng của hoạt động buôn bán trái phép này.
Mỗi năm, Majorca đón khoảng 2 triệu du khách Anh đến nghỉ dưỡng, nhưng số lượng du khách phải nhập viện do sử dụng khí cười ngày càng tăng. Tình trạng buôn bán bóng cười chứa nitrous oxide đang diễn ra “tràn lan” trên các đường phố, đặc biệt là ở khu vực Punta Ballena và Playa de Palma thuộc Magaluf.
Ông Jose Tirado, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng cần có biện pháp trấn áp khẩn cấp, đồng thời cảnh báo rằng “tình hình hoàn toàn mất kiểm soát”. Hậu quả của việc sử dụng khí cười có thể rất nghiêm trọng, một số du khách đã bị sùi bọt mép và thậm chí ngã quỵ vì co giật.

Ông Tirado bức xúc: “Việc các băng nhóm mafia ngang nhiên cướp khách hàng của chúng tôi là điều không thể chấp nhận được, trong khi chúng tôi là những người kinh doanh hợp pháp và nộp thuế đầy đủ”. Ông cũng cho biết doanh thu mùa hè năm nay đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ trích chính quyền vì đã không bảo vệ các doanh nghiệp địa phương như quán bar và nhà hàng.
Theo ông Tirado, các doanh nghiệp địa phương cảm thấy bất lực vì liên tục gọi cảnh sát nhưng không nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Thậm chí, số lượng hàng hóa buôn bán trái phép quá lớn, cảnh sát cần phải sử dụng xe tải mới có thể thu giữ hết.

Trước tình hình này, cảnh sát đã tăng cường điều tra và thực hiện 20 chiến dịch từ tháng 6 đến tháng 7, lập 50 biên bản, thu giữ nhiều tang vật và phạt 23 nhà cung cấp bất hợp pháp với số tiền từ 490 đến 810 USD. Các cuộc đột kích gần đây cũng đã tịch thu 200 sản phẩm giả với hy vọng bảo vệ cả người dân địa phương lẫn du khách.
Tuy nhiên, ông Tirado cho rằng lệnh cấm bán khí cười trong các quán bar chỉ khiến hoạt động buôn bán chuyển ra đường phố, nơi các băng nhóm hoạt động “hoàn toàn không bị trừng phạt”.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu San Antonio ở đảo nghỉ dưỡng Ibiza. Katie Mae, một nhân viên pha chế 21 tuổi tại quán rượu Shenanigans, cho biết khí cười là loại ma túy gây ra nhiều tác hại nhất. Cô đã chứng kiến nhiều thanh niên bị co giật trên đường phố, nhưng bạn bè của họ đang trong tình trạng phê thuốc nên không thể giúp đỡ.
“Tôi cũng từng thấy một cô gái hít khí trực tiếp từ bình chứa, khiến một bên mặt bị đóng băng, da bị rách và chắc chắn sẽ để lại sẹo vĩnh viễn”, cô Mae kể lại. Những lời cảnh báo này cho thấy mức độ nguy hiểm và những hậu quả nghiêm trọng mà việc lạm dụng khí cười có thể gây ra, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng này.
Admin
Nguồn: VnExpress