Những ngày này, người dân và du khách khi đi qua đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn gần Thảo Cầm Viên, phường Bến Nghé, Quận 1) không khỏi ấn tượng với “tấm áo mới” rực rỡ của bức tường dài gần 300m, cao 6m, được phủ kín bởi những bức bích họa tái hiện các khối diễu binh hùng tráng.
Công trình bích họa độc đáo này là một phần của dự án “Việt Nam tươi đẹp”, được khởi công từ giữa tháng 6 nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước như 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
Anh Lê Tuấn Minh Viên, trưởng nhóm họa sĩ, chia sẻ rằng ý tưởng về chủ đề này đã được ấp ủ từ 3 tháng trước. Nhóm đã nghiên cứu kỹ lưỡng các hình ảnh diễu binh, từ đó phác thảo nên những bản vẽ chi tiết để tái hiện một cách chân thực và sống động không khí hào hùng, trang nghiêm của buổi lễ duyệt binh lịch sử.
Bức tranh được triển khai theo trình tự thời gian của đoàn diễu binh thực tế, bắt đầu với hình ảnh máy bay cất cánh từ sân bay Biên Hòa, và kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ trên Bến Bạch Đằng, tượng trưng cho niềm vui, hòa bình và hy vọng.
Để hoàn thành công trình quy mô này, nhóm họa sĩ gồm khoảng 20 người, chia thành các ca làm việc từ sáng đến chiều. Các họa sĩ cho biết, đường Nguyễn Hữu Cảnh với vỉa hè rộng rãi, thoáng đãng và cảnh quan đẹp là địa điểm lý tưởng để thực hiện dự án tranh bích họa này. Hơn nữa, những bức tường và hàng cây xanh mát của Thảo Cầm Viên càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho không gian xung quanh.
Bùi Văn Thăng, sinh viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM, người đảm nhận công việc pha chế màu sơn, cho biết loại sơn bóng được lựa chọn vì khả năng khô nhanh, chống thấm tốt, giúp tranh bền màu và sống động hơn. Quy trình thực hiện bao gồm nhiều công đoạn tỉ mỉ như vệ sinh tường, sơn lót, chống thấm, phác họa và vẽ nhiều lớp để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
“Với kích thước lớn, việc bố cục tranh tường gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải lùi ra xa để có cái nhìn tổng thể,” Thăng chia sẻ.
Anh Hoàng Thái, một họa sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm vẽ tranh bích họa, cho biết dự án lần này có quy mô lớn và mang ý nghĩa thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc. Anh cũng chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện: “Vẽ đôi mắt có biểu cảm là một thách thức lớn, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao. Hơn nữa, việc thể hiện tỷ lệ cơ thể của nhiều người trong các khối diễu binh cũng phức tạp hơn so với vẽ phong cảnh.” Để bảo vệ các tác phẩm khỏi nắng mưa trong quá trình thi công, anh Thái thường xuyên sử dụng bạt che phủ khi di chuyển giàn giáo.
Ước tính, để hoàn thành bức tranh khổng lồ này, nhóm họa sĩ đã sử dụng khoảng 1,5 tấn sơn. Do tính chất đặc biệt của chủ đề, các chi tiết về quân phục và vũ khí cũng được chỉnh sửa nhiều lần để đảm bảo độ chính xác cao nhất.
Một điểm nhấn đặc biệt của công trình là bức tranh tái hiện cảnh xe dẫn đoàn diễu binh và màn bắn đại bác trên Bến Bạch Đằng, được thực hiện bằng kỹ thuật chụp panorama độc đáo.
Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 70% và dự kiến sẽ khánh thành vào giữa tháng 8.
Ngoài bức tranh về các khối diễu binh, tại đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với Tôn Đức Thắng còn có một bức bích họa dài khoảng 100m, vẽ các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Gành Đá Đĩa, Cao nguyên đá Hà Giang, Cầu Rồng và Phố cổ Hội An.
Với tổng chiều dài gần 500m, công trình bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới mẻ, sinh động và tạo ấn tượng tốt đẹp về mỹ quan đô thị cho thành phố.
Admin
Nguồn: VnExpress