Trong đêm nhạc kéo dài gần bốn tiếng, Hoàng Dũng đã đưa khán giả chìm đắm vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc với những bản tình ca do chính anh sáng tác. Các ca khúc của anh thường xoay quanh những điều bình dị trong tình yêu và cuộc sống, được thể hiện qua một góc nhìn lạc quan và tươi sáng.
Chương trình được lấy chủ đề “Xoay tròn”, trùng tên với album mới nhất của Hoàng Dũng. Theo nam ca sĩ, cái tên này tượng trưng cho một hành trình cảm xúc và trải nghiệm liên tục, không ngừng nghỉ.
Một điểm nhấn đặc biệt trong đêm nhạc là khi Hoàng Dũng lần đầu tiên thể hiện vũ đạo cùng vũ đoàn trong các ca khúc sôi động như “La bàn” và “Đôi mươi”. Anh chia sẻ rằng mình “chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều đến vậy” và cảm thấy hạnh phúc khi được thử sức với những điều mới mẻ.
Ngoài ra, Hoàng Dũng còn có màn kết hợp ăn ý với ca sĩ NÂN qua các nhạc phẩm “Khiêu vũ trong đêm”, “Chẳng nói nên lời” và “Yếu đuối”.
Xuyên suốt chương trình, khán giả đã hòa mình vào âm nhạc và hát theo Hoàng Dũng một cách đầy hào hứng. Đặc biệt, khi anh trình diễn ca khúc “Tách”, một số cặp đôi đã trao nhẫn và cầu hôn nhau, tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn và đáng nhớ. Nhiều người hâm mộ còn mang theo bảng tên bài hát để yêu cầu Hoàng Dũng biểu diễn trong phần giao lưu.
Trong phần giao lưu, Hoàng Dũng đã chọn một khán giả may mắn để cùng song ca bài hát “Em trồng cây”. Ca khúc này được yêu thích bởi những câu hát mở đầu đầy ý nghĩa: “Một mầm một mầm rồi lại một mầm. Một vài sinh linh bé xíu vươn ra âm thầm”.
Trong đêm nhạc, Hoàng Dũng cũng hồi tưởng lại những kỷ niệm thời còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, khi anh cùng bạn bè thành lập nhóm acoustic và đi hát mỗi tối với mức cát-xê 250.000 đồng.
Nhạc sĩ Kai Đinh đã yêu cầu Hoàng Dũng hát ca khúc “Đi đâu để thấy hoa bay”, một sáng tác đầy xúc động về người cha đã mất của anh từ khi anh mới sáu tuổi.
Sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Vũ trong mash-up “Bước qua nhau” và “Nàng thơ” cũng là một điểm nhấn ấn tượng, khẳng định danh xưng “hoàng tử tình ca” của cả hai.
Đen Vâu, khách mời đặc biệt cuối cùng của chương trình, đã cùng Hoàng Dũng trình diễn ca khúc “Một ngày nào đó”, một sáng tác mà Hoàng Dũng viết riêng cho liveshow này.
Cả hai nghệ sĩ còn hòa giọng trong nhiều ca khúc quen thuộc như “Lối nhỏ”, “Đưa nhau đi trốn” và “Nhạc rừng”, mang đến những màn trình diễn đầy hứng khởi.
Bên cạnh âm nhạc, Hoàng Dũng còn chia sẻ những tâm tư, trải lòng qua một số thước phim tư liệu. Anh cho biết mình từng mất phương hướng sau các cuộc thi The Voice 2015 và Sing My Song 2017, khi anh liên tục ra mắt sản phẩm nhưng không nhận được sự quan tâm. Nam ca sĩ nhắn nhủ: “Nếu như gặp lại bản thân của năm 2015, tôi sẽ động viên mình đừng sợ hãi, hãy tin tưởng vào con đường phía trước”.
Đêm nhạc “Xoay tròn” được đánh giá cao về chất lượng âm thanh và ánh sáng. Sự phối hợp ăn ý của ban nhạc Màu Nước đã góp phần quan trọng giúp Hoàng Dũng tỏa sáng trên sân khấu.
Hoàng Dũng, 30 tuổi, là á quân Giọng hát Việt 2015. Anh được biết đến với nhiều ca khúc được yêu thích như “Đôi lời”, “Chẳng nói nên lời”, “Nép vào anh và nghe anh hát” và “Nàng thơ”. Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Dũng đã có 5 concert và 5 album, đánh dấu một chặng đường phát triển đầy thành công.
Admin
Nguồn: VnExpress