Giải bóng chuyền nữ SEA V-League đã chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan trong suốt 7 mùa giải. Mùa trước, đội tuyển Việt Nam đã phải gác lại giấc mơ vô địch khi liên tiếp thất bại trước đối thủ này ở cả hai trận chung kết của hai chặng đấu. Tuy nhiên, tại chặng 1 SEA V-League năm nay, được tổ chức ngay trên đất Thái, cơ hội lật đổ ngai vàng của đội chủ nhà đang mở ra trước mắt Thanh Thúy, Bích Tuyền và các đồng đội, khi “át chủ bài” Chatchu-on của Thái Lan không thể ra sân do chấn thương.
Trong trận đấu diễn ra trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả tại nhà thi đấu Nakhon Ratchasima, các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và thể hiện lối chơi biến hóa. Libero Khánh Đang thi đấu chắc chắn, trong khi chuyền hai Lâm Oanh cho thấy khả năng điều phối bóng đa dạng, tạo điều kiện cho Thanh Thúy và Bích Tuyền liên tục ghi điểm bằng những cú đập uy lực vượt qua hàng chắn của đối phương. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam đã tạo được thế dẫn trước với khoảng cách 2 điểm.

Tuy nhiên, ở thời điểm cuối set 1, Việt Nam đã để đối thủ vượt lên dẫn ngược 21-20. Ngay lập tức, HLV Tuấn Kiệt đã phải hội ý, nhắc nhở các học trò giữ một cái đầu lạnh để tận dụng tốt các cơ hội. Sau đó, các cầu thủ đã thi đấu tập trung hơn, chắt chiu từng cơ hội và giành chiến thắng nghẹt thở 25-23.
Bước sang set 2, đội chủ nhà đã chơi khởi sắc hơn, trong khi các cô gái Việt Nam lại tỏ ra lúng túng. Bích Tuyền gặp khó khăn trước hàng chắn của Thái Lan và đánh mất sự tự tin. Chuyền hai Kim Thoa, người vào thay Lâm Oanh, cũng mắc một số lỗi chuyền bóng không đúng nhịp. Việt Nam bị dẫn trước và phải liên tục bám đuổi.
Ở tỷ số 19-21, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi cầu thủ Thái Lan có pha cứu bóng được cho là chạm sàn sau một pha bỏ nhỏ. Ban huấn luyện Việt Nam đã khiếu nại và công nghệ Video Challenge ban đầu xác định bóng chạm sàn, giúp Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 20-21.
Tuy nhiên, Thái Lan đã khiếu nại ngược lại, cho rằng pha cứu bóng là hợp lệ. Sau 3 phút gián đoạn, Video Challenge lại đưa ra kết quả khác, công nhận pha cứu bóng hợp lệ của cầu thủ Thái Lan. Quyết định “bẻ còi” của trọng tài người Đài Loan đã khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam không khỏi ngao ngán. Bị ảnh hưởng tâm lý, Việt Nam liên tiếp đánh hỏng và để thua set 2 với tỷ số 19-25.
Dù Lâm Oanh trở lại ở set 3, các cầu thủ Việt Nam vẫn bị tâm lý và để đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, Thanh Thúy và đồng đội đã kiên trì bám đuổi và gỡ hòa 15-15. Lúc này, đến lượt Thái Lan bị ảnh hưởng và thi đấu mất nhịp, họ cũng thường xuyên khiếu nại sai.
Ngược lại, các tay đập Việt Nam đã thi đấu chính xác trong các pha bóng tốt, vươn lên dẫn 19-16, 23-19 và giành chiến thắng 25-21 sau cú đập chéo sân của Thanh Thúy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam thắng được hai set trước Thái Lan ngay trên sân khách.
Tuy nhiên, Việt Nam lại khởi đầu không tốt ở set 4, để Thái Lan dẫn trước với khoảng cách an toàn 6-1, 8-3, 10-5. Dù HLV Tuấn Kiệt đã có những điều chỉnh, đội chỉ có thể rút ngắn tỷ số xuống 10-12. Sau đó, đội liên tục xử lý lỗi, trong khi những cú đập của Bích Tuyền và Thanh Thúy thiếu sắc bén, bị đối thủ hóa giải, khiến Việt Nam thua 17-25.
Trong set quyết định, hai đội giằng co từng điểm số và Việt Nam vượt lên dẫn 8-7 trước khi đổi sân. Nhưng sau đó, các cô gái Việt Nam lại mất nhịp, mắc nhiều lỗi và để đối thủ ghi liền 4 điểm, dẫn ngược 11-8. Dù đã rất cố gắng, Việt Nam không thể lật ngược tình thế và chấp nhận thất bại 11-15 sau pha phát bóng ra ngoài.
Sau trận thua, HLV Tuấn Kiệt đã động viên các học trò, đồng thời nhắc nhở họ ghi nhớ những lỗi mắc phải để “phục thù” ở chặng 2.
Chặng 2 của SEA V-League sẽ được tổ chức tại Ninh Bình, Việt Nam sau đây một tuần, hứa hẹn sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam đòi lại món nợ trước đối thủ Thái Lan.
Admin
Nguồn: VnExpress