Tôi 33 tuổi, hiện là trưởng phòng marketing và đầu tư tại một công ty chứng khoán. Vợ tôi, kém tôi hai tuổi, làm việc trong lĩnh vực logistics. Chúng tôi đã kết hôn được chín năm và có hai con trai, một bé đang học lớp bốn và một bé đang học mẫu giáo.
Thời gian đầu sau khi cưới, đời sống chăn gối của chúng tôi rất hòa hợp và thường xuyên. Tuy nhiên, từ khi có con và công việc của tôi ngày càng bận rộn, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và ít chủ động gần gũi vợ hơn. Hiện tại, chúng tôi chỉ quan hệ một đến hai lần mỗi tuần, đôi khi tôi chủ động, đôi khi vợ.
Công việc áp lực khiến tôi nhiều lúc không thể đáp ứng được nhu cầu của vợ. Có những hôm tôi về muộn, vợ gọi điện giục và lên kế hoạch cho “chuyện ấy”. Do các con đã ngủ riêng, vợ tôi trở nên khá mãnh liệt trong chuyện này. Nhiều đêm, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ và phát hiện vợ đang tự giải quyết nhu cầu.
Tôi đã nói chuyện với vợ về vấn đề này, nhắc nhở cô ấy nên điều độ để giữ gìn sức khỏe. Vợ tôi than phiền rằng do tôi ít quan tâm nên cô ấy cảm thấy khó chịu. Tôi hiểu rằng vợ có nhu cầu sinh lý cao, nên nhiều khi đành gác lại giấc ngủ để chiều vợ. Thậm chí, có những hôm vợ đòi hỏi từ lúc 5h30 sáng, trước khi tôi đi làm.
Tôi nhận thấy công việc của vợ ít áp lực hơn nên cô ấy có tâm lý thoải mái hơn trong chuyện chăn gối. Trong khi đó, tôi thường xuyên căng thẳng vì công việc và chỉ muốn nghỉ ngơi vào cuối ngày. Chính vì sự khác biệt này mà vợ tôi cảm thấy ức chế, dễ cáu gắt với tôi và các con. Tôi mong nhận được lời khuyên về cách nói chuyện với vợ để giảm tần suất “chuyện ấy” và làm thế nào để cải thiện tình hình này.
Admin
Nguồn: VnExpress