‘Mang mẹ đi bỏ’: Doanh thu 80 tỷ sau 3 ngày – Tin điện ảnh

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, một đơn vị quan sát phòng vé độc lập, bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” đang chiếm lĩnh thị trường điện ảnh Việt Nam sau ba ngày công chiếu. Riêng ngày 3/8, phim đã thu về hơn 20 tỷ đồng, gấp ba lần doanh thu của bộ phim hoạt hình mới về Conan (7 tỷ đồng). Nhà phát hành CJ cho biết, bộ phim đã thu hút hơn 800.000 lượt khán giả đến rạp trong dịp cuối tuần vừa qua, trở thành một trong những phim Việt có màn ra mắt ấn tượng nhất từ đầu năm đến nay.

Từ phải qua: êkíp gồm đạo diễn Mo Hong Jin, Vinh Râu, Hải Triều, Juliet Bảo Ngọc, Jung Il Woo, Hồng Đào, Tuấn Trần, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh.
Dàn sao “Mang mẹ đi bỏ” cinetour tại TP.HCM: Ảnh hậu trường. Ảnh: Internet

Đại diện đoàn làm phim bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh chia sẻ rằng anh đã cùng dàn diễn viên tham gia các buổi cinetour để lắng nghe những tâm sự của khán giả. Anh xúc động khi chứng kiến nhiều bạn trẻ đưa mẹ đi xem phim và chia sẻ những điều sâu kín chưa từng thổ lộ. “Tôi hy vọng thông điệp chữa lành của bộ phim sẽ lan tỏa rộng rãi”, anh nói.

“Mang mẹ đi bỏ” kể về cuộc sống của Hoan (Tuấn Trần), một chàng trai làm nghề cắt tóc dạo, một mình gánh vác trách nhiệm nuôi mẹ là bà Hạnh (Hồng Đào). Bà Hạnh mắc bệnh Alzheimer, thường xuyên đi lạc và không thể tự chăm sóc bản thân, phải mang theo bảng tên có ghi địa chỉ và số điện thoại. Bản thân Hoan cũng bị động kinh, căn bệnh thỉnh thoảng tái phát trong lúc anh làm việc.

Trailer "Mang mẹ đi bỏ"
Trailer phim “Mang mẹ đi bỏ” – Xem ngay!. Ảnh: Internet

Khi bệnh tình của bà Hạnh trở nặng, Hoan cảm thấy mẹ là gánh nặng, cản trở anh thực hiện những ước mơ của mình. Anh nảy ra ý định đưa mẹ sang Hàn Quốc, nơi bà từng sống thời trẻ, và giao cho người con cả của bà chăm sóc. Tuy nhiên, dự định này khiến Hoan dằn vặt với câu hỏi: “Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?”.

Sức hút của bộ phim đến từ diễn xuất ấn tượng của Hồng Đào và Tuấn Trần. Hồng Đào đã hóa thân xuất sắc vào vai một bệnh nhân Alzheimer ngoài 60 tuổi, thể hiện chân thực những khoảnh khắc thất thần, đau khổ, cũng như những lúc ngây ngô, vô tư như một đứa trẻ. Trong những phân đoạn hiếm hoi bà Hạnh còn tỉnh táo, Hồng Đào đã lấy đi nước mắt của khán giả khi hồi tưởng về những biến cố khiến gia đình tan vỡ.

Phim đánh dấu lần thứ hai Hồng Đào, Tuấn Trần đóng vai mẹ con, sau Mai của Trấn Thành (2024). Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Hồng Đào, Tuấn Trần tái hợp mẹ con trong “Mang mẹ đi bỏ”. Ảnh: Internet

Tuấn Trần cũng hoàn thành tốt vai diễn người con hiếu thảo. Hoan yêu thương mẹ, muốn ở bên cạnh bà suốt đời, nhưng cuộc sống khó khăn khiến anh bất lực, không thể giữ bà lại bên mình. Tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo (vai chồng bà Hạnh thời trẻ) và Juliet Bảo Ngọc (vai Hạnh thời trẻ) góp phần tạo nên màu sắc lãng mạn cho bộ phim qua những cảnh hẹn hò. Go Kyung Pyo, tài tử của phim “Bỗng dưng trúng số”, cũng tham gia với vai trò khách mời trong hai cảnh ngắn cuối phim.

“Mang mẹ đi bỏ” là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do đạo diễn Mo Hong Jin (đạo diễn phim “Điều ước cuối của tù nhân 2037”) thực hiện. Để chuẩn bị cho kịch bản, Mo Hong Jin đã đến Việt Nam tìm hiểu về lối sống và văn hóa của người Việt. Ê-kíp làm phim quyết định chọn đề tài gia đình vì tin rằng đây là một chủ đề quen thuộc và gần gũi với mọi ngôn ngữ và quốc gia.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *