Cục Điều tra Hình sự bang Montana (DCI) đang ráo riết truy lùng Michael Paul Brown, 45 tuổi, một cựu binh lục quân, sau vụ xả súng kinh hoàng tại quán rượu The Owl Bar ở thành phố Anaconda, Montana, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào ngày 1/8, gây chấn động cộng đồng địa phương.
DCI đã công bố hình ảnh Brown khi bỏ trốn, cho thấy nghi phạm đi chân đất, cởi trần và mặc quần đùi đen. Giới chức cảnh báo người dân không nên tiếp cận Brown nếu phát hiện mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Giám đốc DCI Lee Johnson nhấn mạnh rằng Brown được cho là có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm, dù chưa có thông tin cho thấy nghi phạm gây thêm hại cho ai khác.
Brown được cho là đã rời khỏi hiện trường trên một chiếc xe bán tải Ford F-150 màu trắng. Chiếc xe đã được tìm thấy, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu vết của nghi phạm. Đội đặc nhiệm SWAT đã tiến hành khám xét nhà của Brown nhưng không thu được manh mối mới.
Cuộc truy lùng Brown đã được mở rộng ra khu vực rừng núi phía tây Anaconda, với sự tham gia của cả lực lượng tìm kiếm trên bộ và trên không. Khu vực này đã bị phong tỏa vào ngày 1/8, sau đó được nới lỏng thành lệnh hạn chế đi lại vào ngày hôm sau.
Theo Dan Haffey, một cựu nhân viên kiểm lâm bang Montana, khu vực núi rừng này có diện tích rất lớn, địa hình phức tạp và có vô số nơi để ẩn náu, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Chính quyền thành phố Anaconda đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và duy trì cảnh giác cao độ. Nhiều cửa hàng trong thị trấn đã đóng cửa sau vụ xả súng, chờ đợi thông báo an toàn từ cảnh sát.

Barbie Nelson, chủ một quán cà phê trong thành phố, chia sẻ rằng người dân địa phương vốn quen với súng đạn, nhưng vụ việc này đã gây ra sự lo lắng lớn khi thị trấn bị phong tỏa.
David Gwerder, chủ quán The Owl Bar, cho biết Brown sống gần quán rượu và quen biết các nạn nhân. Ông nhận định rằng Brown có thể đã mất trí vì không có mâu thuẫn nào giữa nghi phạm và những người có mặt tại quán lúc xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ quân đội Mỹ, Brown từng phục vụ trong lục quân từ năm 2001 đến 2005, thuộc binh chủng thiết giáp. Nghi phạm đã tham chiến tại Iraq trong một năm, sau đó được điều động đến Vệ binh Quốc gia bang Montana từ năm 2006 đến 2009 và giải ngũ với quân hàm trung sĩ.
Cháu gái của Brown, Clare Boyle, cho biết nghi phạm đã phải vật lộn với các vấn đề tâm thần trong nhiều năm. Cô chia sẻ rằng Brown không phải là người say xỉn hay sử dụng chất kích thích, mà thực sự mắc bệnh và thường xuyên mất kiểm soát về nhận thức.
Admin
Nguồn: VnExpress