Son Heung-min: Đối thủ tri ân trong trận cuối tại Tottenham

Phút 65 trận đấu giữa Tottenham và Newcastle trên sân Seoul World Cup, khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra khi HLV Thomas Frank quyết định thay Son Heung-min bằng tân binh Mohammed Kudus. Hơn 64.000 khán giả có mặt trên sân đồng loạt đứng dậy, vỗ tay và ghi lại khoảnh khắc chia tay đầy xúc động này. Sau 10 năm gắn bó, đây là trận đấu cuối cùng của Son trong màu áo Tottenham.

Cầu thủ Newcastle (áo xanh) và Tottenham vỗ lưng Son Heung-min trong trận giao hữu trên sân Seoul World Cup, Hàn Quốc tối 3/8/2025. Ảnh: Osen
Son Heung-min được Newcastle và Tottenham tri ân tại Seoul 2025. Ảnh: Internet

Không chỉ các đồng đội tại Tottenham, nhiều cầu thủ Newcastle cũng đến ôm Son, thể hiện sự trân trọng trước khi anh rời sân. Dù trước đó, trận đấu diễn ra căng thẳng với những pha va chạm như Joelinton thúc cùi chỏ vào Archie Gray hay Bruno Guimaraes bóp cổ Cristian Romero, cả Joelinton và Guimaraes đều không quên ôm và động viên thủ quân Tottenham.

Son được đối thủ tri ân trong trận cuối cho Tottenham
Son Heung-min chia tay Tottenham: Khoảnh khắc chuyển sang đội bóng mới. Ảnh: Internet

Sau khi Son rời sân, cầu thủ hai đội đã tạo thành “hàng rào danh dự” để anh đi qua. Nhiều người còn vỗ nhẹ vào lưng anh như một lời trêu đùa thân thiện. Ngôi sao 33 tuổi không kìm được xúc động, bật khóc trên đường vào khu kỹ thuật. Anh ôm chầm lấy các cầu thủ dự bị và thành viên ban huấn luyện. Trên khán đài, nhiều người cũng rưng rưng. Riêng ông Son Woong-jung, bố của Heung-min, người nổi tiếng nghiêm khắc, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Sân Seoul World Cup gần như không còn chỗ trống, bởi người hâm mộ đến sân không chỉ để xem Tottenham thi đấu với Newcastle mà còn để chứng kiến trận đấu cuối cùng của Son. Phút thứ 7, trùng với số áo của Son tại Tottenham, khán giả đồng thanh hát vang bài cổ động “Nice One, Sonny” để cổ vũ anh. Khi máy quay hướng về phía ông Son Woong-jung, tiếng hô vang lại một lần nữa vang lên.

Sau trận hòa 1-1 với Newcastle, Tottenham lập tức di chuyển đến sân bay để tới Munich, chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng với Bayern. Trong khi đó, Son ở lại Seoul cùng gia đình, khép lại hành trình với Tottenham để chuẩn bị gia nhập Los Angeles FC.

Ngồi trên ghế dự bị sau khi rời sân, Son lại ôm mặt khóc. Anh khép lại sự nghiệp tại Tottenham với danh hiệu Europa League. Trận chung kết mà Tottenham thắng Man Utd 1-0 tại Tây Ban Nha cũng là trận đấu chính thức cuối cùng của anh cho câu lạc bộ này.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Son chia sẻ rằng anh đã nghĩ mình sẽ không khóc trong trận chia tay Tottenham, nhưng những cảm xúc dâng trào khiến anh không thể kìm nén. “Việc phải rời xa đội bóng mà tôi đã gắn bó trong một thời gian dài thực sự không dễ dàng,” anh nói. “Nghe những lời chia sẻ của các cầu thủ, tôi đã khóc. Hôm nay là một ngày đáng nhớ và rất vui, đến nỗi tôi có lẽ sẽ khó ngủ được.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *