Trong những chuyến công tác qua các tỉnh thành đã trải qua quá trình sáp nhập hoặc tái cấu trúc bộ máy hành chính, tôi nhận thấy nhiều trụ sở công bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Theo tìm hiểu, con số này lên đến hàng trăm, thậm chí còn lớn hơn tại các đô thị lớn.
Điều đáng nói là phần lớn các công trình này tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng, dân cư sinh sống chen chúc trong những khu nhà bê tông san sát, thiếu trầm trọng không gian công cộng. Trong khi chính quyền địa phương đang trăn trở tìm giải pháp chuyển đổi công năng cho các công sở bỏ hoang này – từ cải tạo thành trường học, cơ sở y tế đến trung tâm thương mại – tôi cho rằng có một hướng tiếp cận thiết thực và bền vững hơn: biến chúng thành những không gian xanh.
Thực tế cho thấy, việc cải tạo các công trình cũ để phục vụ một chức năng mới không hề đơn giản. Nhiều công sở được thiết kế theo mô hình làm việc hành chính truyền thống, khó đáp ứng các yêu cầu về công năng mới như kết cấu, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật. Nếu cố gắng cải tạo, chi phí sẽ rất lớn, hiệu quả lại không cao, thậm chí còn phá vỡ tổng thể kiến trúc đô thị.
Do đó, tôi cho rằng đối với những công trình đã xuống cấp không thể sử dụng được nữa, thay vì để hoang hóa hoặc tìm cách “chắp vá”, nên được tháo dỡ để xây dựng các công viên nhỏ, vườn hoa, sân chơi cho trẻ em, quảng trường cộng đồng hoặc không gian sinh hoạt văn hóa. Những khu đất như vậy, nếu được phủ xanh một cách hợp lý, sẽ tạo ra những “lá phổi” quý giá cho thành phố, đặc biệt là ở các khu dân cư đông đúc.
Tôi đã có dịp đến Paris và vô cùng ấn tượng với cách thành phố này quy hoạch không gian xanh. Bên cạnh những công viên nổi tiếng, cứ cách vài dãy nhà lại có một khu vườn nhỏ với cây xanh, hoa cỏ, ghế dài, thậm chí cả tượng đài hoặc đài phun nước. Người dân và du khách có thể thoải mái thư giãn, đọc sách hoặc trò chuyện ngay giữa lòng đô thị. Điều này khiến tôi luôn suy nghĩ rằng một thành phố đáng sống không chỉ cần những tòa nhà cao tầng hiện đại, mà còn cần cả những khoảng không gian xanh mát cho con người.
Việc tận dụng các công sở cũ để tạo ra những không gian như vậy không chỉ cải thiện cảnh quan đô thị, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân có nơi thư giãn, vận động và gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều đô thị Việt Nam đang bị bê tông hóa quá nhanh, những mảng xanh điểm xuyết giữa phố xá càng trở nên vô cùng cần thiết.
Nếu được thực hiện tốt, tôi tin rằng đây sẽ là một hướng đi đầy tính nhân văn trong việc chỉnh trang đô thị, vừa tiết kiệm chi phí, vừa phù hợp với xu thế phát triển bền vững – giải quyết được vấn đề công sở bỏ hoang, đồng thời kiến tạo nên những đô thị xanh hơn, đẹp hơn và thân thiện hơn với con người.
Admin
Nguồn: VnExpress