Đà Lạt: Điểm đến lãng mạn hàng đầu tựa châu Âu thế kỷ 19

Tạp chí Lifestyle, một ấn phẩm uy tín của Philippines chuyên về văn hóa và xã hội, vừa công bố danh sách 7 điểm đến hấp dẫn ở châu Á, nơi du khách có thể trải nghiệm phong cách “Austencore” độc đáo. Phong cách này, lấy cảm hứng từ thời kỳ Nhiếp chính ở Anh, mang đến một lối sống lãng mạn, chậm rãi, với những khung cảnh bình yên như trong tiểu thuyết của Jane Austen.

Đà Lạt, thành phố cao nguyên thơ mộng của Việt Nam, tự hào là một trong những điểm đến được vinh danh. Nơi đây phù hợp với nhiều du khách: người thích khám phá có thể chinh phục đỉnh Lang Biang, còn người yêu sự lãng mạn sẽ thích thú dạo bước trong những vườn hoa rực rỡ. Hồ Xuân Hương, với vẻ đẹp quyến rũ ngay giữa trung tâm thành phố, là địa điểm lý tưởng cho một buổi dạo thuyền lãng mạn.

Để cảm nhận trọn vẹn tinh thần Austencore, du khách có thể tản bộ qua khu phố Pháp cổ kính, nơi những biệt thự cổ và con đường yên tĩnh gợi nhớ đến khung cảnh nghỉ dưỡng châu Âu của thế kỷ trước.

Một góc lãng mạn bên hồ Xuân Hương Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc
Góc lãng mạn hồ Xuân Hương Đà Lạt (Ảnh Việt Quốc): Khám phá Đà Lạt. Ảnh: Internet

Bên cạnh Đà Lạt, danh sách còn bao gồm Nông trường Thanh Cảnh (Đài Loan, Trung Quốc), các thành phố cảng Otaru và Furano (Nhật Bản), cùng các thành phố Tagaytay, Baguio và Sagada (Philippines).

Nếu không muốn đi quá xa, Tagaytay, chỉ cách Manila hai giờ lái xe, là một lựa chọn tuyệt vời. Dù không hoàn toàn mang vẻ đẹp đồng quê Anh, khí hậu mát mẻ, sương mù buổi sáng và khung cảnh ngoạn mục của hồ Taal vẫn tạo nên một không gian lãng mạn đặc biệt.

Những người yêu điện ảnh chắc hẳn còn nhớ cảnh Elizabeth đứng trên vách đá trong bộ phim “Kiêu hãnh và Định kiến” (2005). Tại Philippines, đồi Marlboro hoặc đỉnh Kiltepan ở Sagada là những nơi lý tưởng để tái hiện lại khoảnh khắc này.

Baguio, “thành phố mùa hè” của Philippines, nằm giữa những rừng thông và dãy núi phủ sương, có khí hậu mát mẻ quanh năm. Dù nổi tiếng với giao thông đông đúc, Baguio vẫn giữ được nhiều không gian yên bình, từ những con đường vắng vẻ ẩn mình sau hàng thông đến những biệt thự cổ trên đồi, cho phép du khách tạm rời xa sự hối hả và sống chậm lại.

Furano, trên đảo Hokkaido, nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương trải dài, đủ sức làm rung động bất kỳ ai, kể cả những người hâm mộ Jane Austen. Thị trấn được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết, mang đến cảm giác như đang lạc vào dãy Alps. Du khách nên ghé thăm vào mùa hè (tháng 6-8) để chiêm ngưỡng cảnh sắc trọn vẹn và thưởng thức kem sữa tươi nổi tiếng. Đừng quên ghé thăm Farm Tomita để trải nghiệm các sản phẩm hương oải hương độc đáo.

Otaru, cách Sapporo chỉ một giờ đi tàu, là một cảng biển cổ kính với kiến trúc châu Âu, đèn đường cổ điển và kênh đào lãng mạn. Đi bộ dọc theo kênh Otaru, ghé thăm các cửa hàng đồ thủ công như hộp nhạc, kính màu hoặc đồng hồ cổ, du khách sẽ có cảm giác như đang chuẩn bị tham dự một vũ hội ở một thị trấn nước Anh. Trước khi rời Otaru, hãy thưởng thức trà và bánh ngọt tại tiệm LeTAO nổi tiếng.

Cuối cùng, Nông trường Thanh Cảnh, một điểm đến mang đậm chất đồng quê châu Âu nằm giữa dãy núi trung tâm Đài Loan, cũng được vinh danh. Với cảnh quan thanh bình, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi, Thanh Cảnh gợi nhớ đến bối cảnh trong các tiểu thuyết “Emma” hay “Mansfield Park” của Jane Austen. Vào buổi chiều, du khách nên ghé thăm Old England Manor, một khách sạn theo phong cách Tudor nổi bật, để thưởng thức trà chiều và bánh nướng giữa làn sương phủ mờ đồi núi, một khung cảnh được ví như bước ra từ những trang văn cổ điển của thế kỷ XIX.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *