Những ngày đầu tháng 8 này, không khí ảm đạm bao trùm thôn Phú Lương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa) khi người trồng đào phải ngậm ngùi cưa bỏ những gốc đào chết rũ sau đợt ngập lụt kéo dài. Anh Nguyễn Văn Vương, một người trồng đào tại đây, xót xa cưa bỏ những cây đào 3-4 năm tuổi, vốn được kỳ vọng sẽ nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Anh Vương ngậm ngùi: “Công sức mấy năm trời coi như mất trắng”, ước tính thiệt hại lên đến 300 triệu đồng từ hơn 200 gốc đào.
Cảnh tượng tương tự diễn ra tại vườn đào của anh Nguyễn Văn Quyết, cách đó không xa. Anh đang thuê người thu gom những thân đào khô để đốt bỏ. Hơn 600 gốc đào của gia đình anh giờ chỉ còn lại những gốc trơ trụi sau những ngày ngập sâu trong nước lũ. Ước tính thiệt hại của gia đình anh lên đến cả tỷ đồng.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thức chịu thiệt hại nặng nề nhất trong làng đào Phú Lương. Anh Thức nhận chăm sóc thuê 250 gốc đào cổ từ đầu năm, với giá 2,5 triệu đồng mỗi gốc, cùng cam kết sẽ cho hoa đẹp vào dịp Tết. Tuy nhiên, đợt ngập úng kéo dài sau trận mưa lớn cuối tháng 7 đã khiến toàn bộ số đào bị thối rễ và chết dần. Anh Thức kể lại: “Tôi đã thuê cả chục máy bơm để hút nước nhưng không kịp. Chỉ trong vài giờ, ruộng vườn đã chìm trong biển nước, không thể cứu vãn”. Ngoài số đào nhận chăm sóc, gia đình anh còn thiệt hại thêm 500 gốc đào tự trồng.

Điều khiến anh Thức lo lắng hơn cả là việc giải quyết với khách hàng, bởi nhiều gốc đào cổ có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Anh Thức bày tỏ sự lo lắng: “Nếu họ yêu cầu đền bù toàn bộ giá trị cây thì gia đình tôi rất khó xoay xở”.
Theo người dân địa phương, hơn 30 năm trồng đào cảnh, chưa năm nào họ chứng kiến cảnh ngập lụt sâu và kéo dài như năm nay. Mưa lớn liên tục trong ba ngày cuối tháng 7 đã khiến nước sông dâng cao, kết hợp với việc đóng các cống ngăn mặn do thủy triều, khiến cả vùng không kịp tiêu thoát nước.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính, cho biết toàn xã có khoảng 60 ha trồng đào phai, tập trung chủ yếu ở các thôn Phú Lương, Thanh Xuân và Chính Đa. Trong đó, gần 40 ha bị chết, chiếm hơn 67% diện tích. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này được xác định là do địa hình thấp trũng, nước từ sông Lý, sông Hoàng dâng cao tràn vào, kết hợp với mưa lớn kéo dài, khiến toàn bộ khu vực trồng đào bị ngập úng, cây không thể phục hồi.
Chính quyền xã Quảng Chính đang tiến hành thống kê thiệt hại và kiến nghị tỉnh hỗ trợ giống, phân bón và các khoản tín dụng ưu đãi để giúp người dân khôi phục sản xuất. Về lâu dài, xã có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Quảng Chính vốn là vùng trồng đào phai nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Đào ở đây được thị trường miền Bắc ưa chuộng mỗi dịp Tết đến xuân về nhờ sắc hoa bền màu và dáng cây khỏe mạnh. Theo ông Hưng, vụ mất mùa năm nay không chỉ khiến người dân trắng tay mà còn có nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng hoa Tết trong khu vực.
Trước đó, vào ngày 22/7, bão Wipha đổ bộ vào khu vực Hưng Yên – Ninh Bình, sau đó gây ra mưa lớn kéo dài tại Thanh Hóa. Hàng chục khu dân cư vùng trũng bị ngập, nhiều tuyến đường biến thành sông. Toàn tỉnh ghi nhận gần 25.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập hoặc gãy đổ. Mười đoạn đê ở các huyện Hoằng Hóa, Thọ Xuân, thị xã Bỉm Sơn… bị sạt trượt. Một số tuyến quốc lộ như 15, 15C, 16 và 47 cũng bị sạt lở. Trạm bơm của nhà máy nước Mật Sơn bị ngập, khiến 40.000 hộ dân mất nước sinh hoạt. Hiện tại, phần lớn thiệt hại về giao thông và thủy lợi đã được khắc phục.
Admin
Nguồn: VnExpress