Trong thế giới thể thao chuyên nghiệp, người hâm mộ thường nghe những câu trả lời phỏng vấn rập khuôn từ các ngôi sao trước thềm các giải đấu lớn. Những phát biểu thường mang tính xã giao, chung chung và hiếm khi tiết lộ những thông tin sâu sắc mà giới truyền thông mong muốn khai thác. Chẳng hạn, những câu nói quen thuộc như “Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng” hay “Tôi sẽ cố gắng hết sức” đã trở nên quá quen thuộc.
Chính vì vậy, khi golfer số một thế giới Scottie Scheffler đặt câu hỏi về ý nghĩa đích thực của việc thi đấu trong một buổi họp báo trước giải The Open, những chia sẻ của anh đã gây được tiếng vang lớn. Golfer 29 tuổi này đã chia sẻ về tầm quan trọng của đức tin và gia đình, đồng thời khẳng định rằng môn thể thao mà anh theo đuổi không phải là mục tiêu tối thượng trong cuộc đời. Scheffler thậm chí còn khẳng định sẽ từ bỏ golf nếu công việc này ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và mối quan hệ với vợ con.
“Bạn đạt vị trí số một thế giới, nhưng… ý nghĩa thực sự là gì?”, Scheffler tự hỏi trong buổi phỏng vấn kéo dài năm phút hồi giữa tháng Bảy. Anh chia sẻ về niềm vui thoáng qua khi giành chiến thắng, thừa nhận cảm giác hạnh phúc khi đăng quang tại các sự kiện lớn, nhưng đồng thời khẳng định rằng “đó không phải là xúc cảm mạnh mẽ nhất sâu thẳm trong tim”.
Chỉ năm ngày sau, Scheffler tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng cách giành thêm một danh hiệu lớn, major thứ tư trong vòng ba năm. Tại buổi họp báo sau chiến thắng, anh được hỏi lại về những quan điểm đã chia sẻ trước thềm The Open. Scheffler trả lời: “Tôi đã nỗ lực cả đời để trở thành một golfer giỏi và kiếm sống bằng nghề này. Chơi golf là một trong những niềm vui lớn nhất của tôi. Nhưng thành công không thể thỏa mãn những khát khao sâu thẳm nhất trong tôi”.
Thay vì thể hiện niềm hạnh phúc tột độ hay khẳng định quyết tâm tiếp tục chinh phục các đỉnh cao, Scheffler lại cho thấy một sự bình thản đáng ngạc nhiên. Đây là một tư duy hiếm thấy ở một vận động viên hàng đầu thế giới.
Mặc dù thời điểm Scheffler đưa ra những phát biểu này có phần bất ngờ – ngay trước một sự kiện thể thao danh giá và khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh không phải là vận động viên duy nhất trăn trở về câu hỏi: Đâu là lẽ sống đích thực?
Tyson Fury từng cảm thấy “một lỗ hổng trong lòng” ngay cả khi vừa hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu, chấm dứt sự thống trị kéo dài chín năm của Wladimir Klitschko ở hạng nặng quyền Anh. Tương tự, Michael Phelps, vận động viên Olympic thành công nhất mọi thời đại với 23 huy chương vàng, từng chia sẻ về việc bị trầm cảm sau mỗi kỳ Thế vận hội, bắt đầu từ năm 2004 khi anh giành sáu huy chương vàng tại Athens.
Mặc dù đây là những trường hợp cá biệt, trạng thái trống rỗng, thậm chí là suy sụp, không phải là điều xa lạ đối với các vận động viên chuyên nghiệp, ngay cả khi họ đang ở đỉnh cao phong độ. Theo nhà trị liệu tâm lý Gary Bloom, có một hiện tượng tâm lý liên quan đến trầm cảm xảy ra khi một vận động viên đạt được mục tiêu sớm hơn dự kiến.
“Làm thế nào để tiếp tục tự thúc đẩy bản thân?”, ông Bloom đặt câu hỏi. “Điều đó thực sự phụ thuộc vào động lực cá nhân xuất phát từ cái tôi. Nói cách khác, họ coi thành tựu trong thể thao là thước đo giá trị cao nhất. Thay vì chứng minh tính cách thật sự, nhiều vận động viên muốn định nghĩa bản thân qua những việc họ làm, kể cả đó là việc họ không thoải mái”.
Scheffler là một hình mẫu đối lập với những vận động viên như vậy. Ông Bloom cho rằng golfer người Mỹ đã vượt ra ngoài ranh giới thể thao khi không coi chiến thắng là thước đo cao nhất để đánh giá con người. Đây là một điều hiếm thấy ở một ngôi sao thể thao dưới 30 tuổi.
Vậy điều gì thúc đẩy Scheffler? Đó chính là đức tin. Anh là một tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo và không ngại thể hiện điều này trong buổi lễ mặc chiếc Áo Xanh huyền thoại sau khi vô địch The Masters 2022: “Bảng điểm golf không làm nên con người tôi. Tất cả những gì tôi cố gắng làm là tôn vinh Chúa, và đó là lý do tại sao tôi ở đây”.
Nhà tâm lý học Jamil Qureshi nhấn mạnh rằng hạnh phúc đến khi con người đắm chìm vào một điều lớn lao hơn cả bản thân. Ông phân biệt rõ sự khác biệt giữa mục đích và mục tiêu. Một golfer có thể mong muốn vô địch ba sự kiện trong năm hoặc đánh khoảng 60 gậy ở cả bốn ngày và nghĩ rằng đó là mục đích của họ khi tham gia giải đấu, nhưng thực tế đó chỉ là mục tiêu. Mục đích là thứ mà bạn luôn phải thực hiện mỗi ngày.

“Tôi thích được nỗ lực hết mình. Tôi thích thi đấu và cạnh tranh. Tôi yêu việc tập luyện hàng ngày. Tôi thích được sống với ước mơ của bản thân”, Scheffler chia sẻ. “Nhưng cuối ngày, đôi khi tôi vẫn không hiểu ý nghĩa thực sự của tất cả những việc mình làm là gì”.

Cách tiếp cận của Scheffler giúp anh trút bỏ áp lực thành tích và không quá bận tâm đến kết quả khi thi đấu. Ngược lại, có những vận động viên chỉ tỏa sáng dưới áp lực. Với Scheffler, anh vẫn đang gặt hái vinh quang và được đánh giá là người giỏi nhất kể từ thời Tiger Woods. Và thế giới quan của cả hai đều có những điểm chung.
“Tiger có thể không đưa bóng lên fairway lần nào trong ba vòng cuối nhưng vẫn thắng. Điều thú vị là anh ấy phấn khích không hẳn vì kết quả, mà là cách anh ấy thể hiện con người mình qua những cú đánh”, golfer Paul McGinley nhận xét về Woods trong một lần đối đầu năm 2005. “Tiger vui vì cách anh ấy phản ứng và xử lý khi mắc sai lầm. Anh ấy mạnh mẽ, lì lợm và tận tâm. Họ đạt được thành công vì hiểu rõ bản thân và cách chơi của bản thân”.
Scheffler cho thấy rằng có nhiều hơn một con đường dẫn đến thành công, ngay cả khi anh vẫn đang trên hành trình đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Những chia sẻ chân thành và sâu sắc của anh không chỉ là nguồn cảm hứng cho những người hâm mộ golf, mà còn là lời nhắc nhở về những giá trị đích thực trong cuộc sống.
Admin
Nguồn: VnExpress