Nụ hôn định mệnh của Putin thay đổi cuộc đời cậu bé Trung Quốc

Vào tháng 7 vừa qua, đài RT của Nga đã đăng tải thông tin về việc tìm kiếm một người đàn ông đặc biệt, người từng có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin tại Trung Quốc vào năm 2000. Sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và truyền thông Trung Quốc.

Bành Phái (giữa) thảo luận với đồng nghiệp tại công ty xây dựng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 25/7. Ảnh: Sohu
Bành Phái và đồng nghiệp tại công ty xây dựng Hồ Nam (Ảnh: Sohu). Ảnh: Internet

Vào thời điểm đó, ông Putin, khi ấy 47 tuổi, thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Bắc Kinh trên cương vị Tổng thống Nga. Sau khi tham quan Tử Cấm Thành, ông Putin đã bất ngờ đề xuất một hoạt động không có trong lịch trình: chèo thuyền trong công viên. Sự thay đổi đột ngột này khiến lực lượng an ninh không kịp thời chuẩn bị, dẫn đến việc thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

Trong khoảnh khắc đó, Tổng thống Putin đã có cuộc trò chuyện ngắn với một cậu bé Trung Quốc 12 tuổi tên Bành Phái, đến từ thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, cùng với cha của cậu. Khoảnh khắc đáng nhớ này đã được các phóng viên ghi lại. Đài RT bày tỏ hy vọng việc tìm lại được cậu bé sau 25 năm sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt.

Bành Phái trong thời gian du học ở Moskva, Nga. Ảnh: Global Times
Bành Phái thời du học ở Moskva, Nga (Ảnh: Global Times). Ảnh: Internet

Thông tin tìm kiếm Bành Phái nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều hãng truyền thông lớn của Trung Quốc hưởng ứng. Chỉ sau 7 ngày kể từ khi RT đăng tải thông tin, hãng tin Red Net của tỉnh Hồ Nam đã chính thức liên lạc được với Bành Phái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp hình cùng Bành Phái ở Trung Quốc, năm 2000. Ảnh: Xinhua
Ảnh: Putin và Bành Phái tại Trung Quốc năm 2000 (Nguồn: Xinhua). Ảnh: Internet

Chia sẻ với truyền thông, Bành Phái kể lại rằng khi ông Putin rời thuyền và vẫy tay chào mọi người, anh đã rất phấn khích đứng trên lan can hồ để đáp lại. Tổng thống Nga đã bế anh xuống khỏi lan can, trao cho anh một nụ hôn lên trán và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà lúc đó anh không hiểu.

Bành Phái miêu tả ông Putin như “một người chú tốt bụng”. Anh cho biết cuộc gặp gỡ này đã truyền cảm hứng lớn cho anh, khơi gợi sự quan tâm đặc biệt đối với nước Nga và thúc đẩy anh học tiếng Nga.

Năm 2007, Bành Phái vinh dự nhận được Học bổng Tổng thống Nga và theo học ngành kỹ sư cầu đường tại một trường đại học danh tiếng ở Moskva. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ vào năm 2013, anh trở về nước và đảm nhận vị trí trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty xây dựng lớn ở Hồ Nam. Anh và nhóm của mình đã phát triển thành công mẫu lan can cầu đường bộ mới, được cấp chứng nhận quốc gia, đồng thời thiết kế một cây cầu cảnh quan dành cho người đi bộ, giành được giải thưởng quốc gia.

Bành Phái tiết lộ rằng các quan chức chính phủ đã đề xuất tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ giữa anh và Tổng thống Putin nếu ông đến Bắc Kinh tham dự lễ duyệt binh vào tháng 9. Anh bày tỏ sự mong đợi được gặp lại người lãnh đạo Nga để bày tỏ lòng kính trọng và chia sẻ câu chuyện trưởng thành của mình. “Tôi đã thay đổi rất nhiều trong 25 năm qua, nhưng ông Putin vẫn phong độ như ngày nào”, Bành Phái chia sẻ.

Câu chuyện này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng Trung Quốc. Một bình luận trên mạng xã hội nhận xét: “Cái ôm và nụ hôn của ông Putin không chỉ làm thay đổi cuộc đời Bành Phái, mà còn thể hiện sự nồng ấm trong ngoại giao.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *