Tuổi thơ luôn tràn ngập những điều kỳ diệu, từ khu vườn sau nhà đến dòng suối nhỏ, tất cả đều khơi gợi trí tò mò khám phá thế giới. Hầu hết trẻ em đều mơ ước phiêu lưu, tin rằng người lớn không thể hiểu được niềm vui của chúng. Khi lớn lên, những cuộc thám hiểm tưởng tượng dần nhường chỗ cho thực tế. Nhưng Trevor Noah vẫn giữ được đôi mắt trẻ thơ ấy, và năm 2023, anh đưa độc giả trở lại những chuyến phiêu lưu thuở nhỏ qua cuốn sách “Into the Uncut Grass” (Tiến vào đồng cỏ hoang).
Trong lời mở đầu, Noah viết rằng mỗi khi được hỏi về ký ức tuổi thơ đẹp nhất, anh luôn phải suy nghĩ rất lâu để phân biệt giữa những điều đã xảy ra thật và những điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Bởi vì, trước khi thực sự bước lên máy bay hay tàu thuyền, anh đã chu du khắp thế giới, trèo lên những đỉnh núi cao nhất Himalaya, lặn xuống đáy biển sâu thẳm, cưỡi sư tử đầu chim vào trận chiến và chạy trốn khỏi những gã khổng lồ vì trộm bánh mì.

“Tiến vào đồng cỏ hoang” là một cuốn truyện thiếu nhi với tranh minh họa của họa sĩ Sabina Hahn. Câu chuyện kể về một cậu bé thích khám phá thế giới hơn là nghe lời người lớn. Người bạn đồng hành của cậu là chú gấu bông cũ kỹ tên Walter, luôn nhắc nhở cậu những điều quan trọng trong cuộc sống.
Câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi giữa cậu bé và Walter. Cậu bé cho rằng mẹ không hiểu gì về việc làm trẻ con và đưa ra nhiều lý lẽ để biện minh cho việc không nghe lời mẹ. Walter lại tin rằng người lớn nào cũng từng là trẻ con và dù ở đâu, mẹ cũng sẽ tìm thấy cậu. Từ đó, cậu bé nảy ra ý định cùng gấu bông đến một nơi chưa từng đặt chân đến: đồng cỏ hoang.
Với cậu bé, đây là một chuyến đi đầy mới lạ và có thể nguy hiểm. Trên đường “trốn nhà”, đôi bạn gặp gỡ những nhân vật đặc biệt như thần lùn giữ cửa, hai cô ốc sên và những đồng xu cũ. Mỗi cuộc gặp gỡ mang đến cho cậu một bài học về gia đình, sự sẻ chia, gắn kết và yêu thương. Cậu cũng học được cách thấu hiểu những bất đồng, vượt qua sự khác biệt để tìm thấy những điều quan trọng nhất trong các mối quan hệ.
Nhà xuất bản giới thiệu về cuốn sách: “Tuy là sách tranh, nhưng ‘Tiến vào đồng cỏ hoang’ không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho những người lớn đã từng là trẻ con. Như tác giả nhắn nhủ: ‘Nếu bạn vừa có con vừa có cha mẹ, hoặc không có cả hai, bạn vẫn có thể đọc cuốn sách này cho chính mình, cho một người lạ, cho một người bạn yêu thương, hoặc thậm chí cho một chú ốc sên đang bò trên đường. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ nhắc bạn nhớ rằng tất cả chúng ta đều đang cùng nhau trải qua hành trình tiến vào đồng cỏ hoang'”.

Tác phẩm nhận được đánh giá 4,6/5 sao trên Amazon cùng nhiều lời khen từ báo chí và độc giả. Tờ Washington Post nhận xét đây là “một câu chuyện ngụ ngôn dành cho mọi lứa tuổi, nhấn mạnh sức mạnh của trí tưởng tượng và cách chúng ta lựa chọn khi nhìn nhận thế giới xung quanh”.

Trang Parade thì nhận xét: “Giống như ‘Hoàng tử bé’, truyện được tô điểm bởi những hình minh họa đáng yêu và ẩn chứa những suy ngẫm tinh tế của Trevor Noah về cuộc sống. Những bài học ý nghĩa được truyền tải một cách nhẹ nhàng và tự nhiên”. Một độc giả trên Amazon chia sẻ: “Cuốn sách này thực sự thu hút mọi lứa tuổi – có lẽ tôi còn thích nó hơn con mình. Giữa những hình minh họa đầy cảm xúc và lời văn mượt mà là những triết lý sâu sắc”.
Trevor Noah, sinh năm 1984, là một diễn viên hài và người dẫn chương trình nổi tiếng tại Mỹ. Năm 2016, anh xuất bản cuốn hồi ký đầu tay mang tên “Born A Crime” (Đứa con phi pháp), được tỷ phú Bill Gates giới thiệu. Tác phẩm này nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất của New York Times và giành giải Thurber của American Humor năm 2017.
Sabina Hahn là một họa sĩ minh họa, hoạt hình và nhà điêu khắc người Latvia, hiện đang sống ở New York. Theo Penguin Random House, cô yêu thích đọc sách và vẽ nguệch ngoạc từ nhỏ, điều này đã đưa cô đến với thế giới sách thiếu nhi. Tài năng lớn nhất của cô là truyền tải sự hài hước tinh tế và dịu dàng của cuộc sống hàng ngày cũng như thế giới kỳ ảo qua những nét vẽ của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress