Tìm kiếm bé trai bị lũ cuốn xuống cống: Điều bất ngờ

Chiều 31/7, cảnh sát khu vực Vasant Kunj South, phía tây nam Delhi nhận được tin báo về một bé trai bị nước lũ cuốn xuống cống không nắp đậy gần đền Shiv Mandir, làng Rajokri.

Theo điều tra ban đầu, một số trẻ em địa phương đã chứng kiến sự việc và báo cho người dân xung quanh, những người này sau đó đã liên hệ với cảnh sát.

Ngay lập tức, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai với sự tham gia của cảnh sát, lính cứu hỏa, thợ lặn chuyên nghiệp và cả máy xúc để nạo vét cống.

Tuy nhiên, đến ngày 1/8, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Khi việc tìm kiếm dưới cống không đem lại manh mối nào, đội cứu hộ đã chuyển sang rà soát hệ thống camera an ninh quanh khu vực. Họ phát hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé đi về phía miệng cống vào lúc 12h41 ngày 31/7. Một camera khác ghi lại chi tiết quan trọng: cậu bé rời khỏi khu vực cống lúc 12h51, chỉ 10 phút sau thời điểm được cho là bị ngã.

Cảnh sát đã trích xuất hình ảnh của cậu bé từ video và gửi đi để xác nhận danh tính. Một giáo viên tại trường MCD ở làng Rajokri nhanh chóng nhận ra đó là học sinh lớp 3 của mình.

Một bé trai ở làng Rajokri, phía tây nam Delhi, Ấn Độ bị nước lũ cuốn xuống miệng ống cống không nắp đậy trưa 31/7. Ảnh minh họa: Indianexpress
Bé trai Ấn Độ bị lũ cuốn xuống cống: Hình ảnh đau lòng. Ảnh: Internet

Khi lực lượng chức năng tìm đến nhà, sự thật đã được làm sáng tỏ. Cậu bé 8 tuổi kể lại rằng vào chiều 31/7, em cùng bạn đi tắm mưa và không may bị ngã xuống cống. Em bị dòng nước cuốn đi một đoạn ngắn rồi tự tìm được lối ra ở một đoạn cống bị vỡ, cách vị trí bị rơi khoảng 20 mét. Cậu bé sau đó đã tự đi bộ về nhà và sinh hoạt bình thường, hoàn toàn không biết về chiến dịch giải cứu mình đã diễn ra suốt 24 giờ qua.

Ông Amit Goel, một cảnh sát khu vực, cho biết: “Cậu bé đã tự thoát ra ngoài an toàn. Đây thực sự là một điều may mắn.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *