Trọng tài Trần Đình Thịnh: Tiếng còi ‘bạc mệnh’ gây tranh cãi

Sự ra đi đột ngột của trọng tài Trần Đình Thịnh, người vừa qua đời ở tuổi 43 trong một buổi kiểm tra thể lực, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới bóng đá Việt Nam.

Ông Thịnh sinh năm 1982 tại Đồng Nai và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM. Sau khi ra trường, ông công tác tại một trường THCS ở Biên Hòa với vai trò giáo viên thể chất. Để tăng thêm thu nhập, ông tham gia làm trọng tài ở các giải phong trào, không ngừng học hỏi và chính thức bước chân vào con đường trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2010.

Theo cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng, người quen biết ông Thịnh từ những ngày đầu vào nghề, trọng tài Thịnh là một người giàu cá tính, hòa đồng và thân thiện. Ông Dũng chia sẻ: “Nhờ chuyên môn tốt và tinh thần ham học hỏi, Thịnh nhanh chóng trở thành trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và được giao điều khiển nhiều giải đấu lớn. Điều đó chứng tỏ sự cố gắng và quyết tâm không ngừng nghỉ của Thịnh”.

Xuất thân từ một địa phương không có ban trọng tài và thiếu người dẫn dắt, ông Thịnh ban đầu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực tự học và tự rèn luyện, đặc biệt là việc trau dồi khả năng tiếng Anh, ông đã được công nhận là trọng tài FIFA vào các năm 2019 và 2020. Tại Việt Nam, ông cũng ghi dấu ấn khi giành danh hiệu “Còi đồng” mùa giải 2023-2024 và “Còi bạc” mùa giải 2024-2025. Trong ba mùa giải gần nhất, ông luôn nằm trong top 3 trọng tài bắt chính nhiều trận nhất tại V-League.

Cựu trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết những giải thưởng này rất quý giá đối với giới trọng tài, bởi thông thường, chỉ những người không mắc sai sót trong cả mùa giải mới được đưa vào danh sách bình chọn. Việc ông Thịnh liên tiếp đoạt giải trong hai năm liền đã chứng minh sự ổn định và năng lực của ông.

Trọng tài Trần Đình Thịnh rút thẻ vàng phạt HLV Popov (Thanh Hoá) vì lỗi phản ứng ở trận đấu V-League. Ảnh: Đức Đồng
V-League: Trọng tài Thịnh phạt HLV Popov thẻ vàng vì phản ứng (Ảnh). Ảnh: Internet

Ông Hiền cũng chia sẻ thêm rằng, dù bận rộn với công việc giáo viên và gia đình, trọng tài Thịnh luôn đúng giờ và sắp xếp lịch trình một cách chính xác để có mặt khi được phân công làm nhiệm vụ. Ông khẳng định rằng người đồng nghiệp luôn có lối sống điều độ, giữ gìn sức khỏe và có những tố chất tốt để làm nghề.

Theo thống kê từ trang Transfermarkt, từ năm 2018, ông Thịnh đã bắt chính 79 trận đấu tại V-League, rút ra 264 thẻ vàng (trung bình 3,34 thẻ/trận), 11 thẻ đỏ và thổi 26 quả phạt đền.

Một trong những quyết định đáng chú ý của ông là trong trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định tại V-League 2022. Khi đó, cầu thủ Hải Phòng ghi bàn trong tư thế việt vị, nhưng trọng tài biên không phát hiện ra. Vào thời điểm đó, giải đấu chưa áp dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, ông Thịnh đã xem lại tình huống trên màn hình chiếu trên sân và quyết định hủy bàn thắng của đội chủ nhà. Quyết định này được đánh giá là dũng cảm và thể hiện đúng con người của ông.

Trọng tài Trần Đình Thịnh điều khiển một trận đấu ở V-League 2204-2025 trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng
Trọng tài Trần Đình Thịnh tại V-League 2024-2025 trên sân Thống Nhất (Ảnh). Ảnh: Internet

Không chỉ làm trọng tài chuyên nghiệp, ông Thịnh còn tích cực tham gia các giải phong trào để kiếm thêm thu nhập. Trọng tài Nguyễn Trung Cẩn, người từng làm việc cùng ông Thịnh tại giải SPL, nhận xét: “Dù là trọng tài FIFA, khi điều khiển các trận bóng đá phong trào, anh Thịnh vẫn rất chuyên nghiệp, nghiêm nghị và chỉn chu, không hề lơ là hay buông lỏng. Anh ấy còn tận tình chỉ bảo chúng tôi, áp dụng những luật mới từ bóng đá chuyên nghiệp vào các trận đấu phong trào”.

Sự cố xảy ra vào sáng ngày 3/8 tại Cung Điền kinh Hà Nội, trong buổi kiểm tra thể lực chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026. Ở bài chạy sức bền, các trọng tài chính phải chạy 75m trong 15 giây, đi bộ 25m trong 20 giây cho đến khi hoàn thành 10 vòng sân (tương đương 4km). Khi đang thực hiện vòng thứ 7, ông Thịnh có dấu hiệu bất thường. Dù được các đồng nghiệp phát hiện và động viên, ông vẫn cố gắng nói “Để tôi chạy nốt đã” rồi gục xuống.

Ông Hiền và nhiều đồng nghiệp đã túc trực tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, từ hôm qua, mong chờ một phép màu. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Ông Thịnh rơi vào hôn mê sâu và không đáp ứng với quá trình lọc máu. Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2h sáng ngày 4/8, để lại người vợ mới cưới và một người con gái đang du học tại Australia.

“Là những người anh em đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong nghề trọng tài, qua biết bao giải đấu trên khắp Việt Nam, chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi đột ngột của Thịnh,” ông Hiền nghẹn ngào nói. “Không hiểu sao một người chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi và cầu tiến như thế lại phải ra đi quá sớm.”

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã phối hợp cùng gia đình để đưa ông Thịnh về quê nhà lo hậu sự. Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF Trần Anh Tú chia sẻ rằng đây là một mất mát lớn đối với đội ngũ trọng tài Việt Nam và cam kết sẽ sát cánh cùng gia đình trọng tài Trần Đình Thịnh để lo chu toàn hậu sự với tất cả niềm tiếc thương và sự kính trọng.

Trước đó, bóng đá Việt Nam cũng từng chứng kiến một trường hợp tương tự. Vào năm 2018, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân đột quỵ trong buổi kiểm tra thể lực cuối cùng của lớp tập huấn trọng tài chuẩn bị cho giải hạng Nhất. Ông được đưa vào bệnh viện Saint Paul, Hà Nội, cấp cứu rồi chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để điều trị, nhưng đã qua đời sau đó 5 ngày, ở tuổi 37.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *