Cẩn thận: Mua thẻ tập gym 300 năm, chàng trai “dở khóc dở cười”

Anh Jin, một người dân tại Trung Quốc, đã trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến thẻ hội viên phòng gym. Ban đầu, anh được mời tham gia một chương trình tri ân khách hàng lâu năm, với lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn.

Theo đó, anh Jin mua một thẻ nội bộ với giá 8.888 tệ, và phòng gym cam kết sẽ bán lại giúp anh với giá 16.666 tệ. Để tạo lòng tin, họ hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền nếu không bán được thẻ trong vòng hai tháng, đồng thời chỉ thu 10% hoa hồng nếu giao dịch thành công. Tin vào lời hứa, anh Jin đã đồng ý tham gia.

Chỉ vài ngày sau, anh Jin tiếp tục nhận được lời mời mua thêm thẻ. Thấy cơ hội kiếm lời lớn, anh tiếp tục nạp thêm hàng chục nghìn tệ. Đến khi số tiền lên đến 130.000 tệ, nhân viên phòng gym giới thiệu anh gặp quản lý, người này vẽ ra những viễn cảnh lợi nhuận còn hấp dẫn hơn nữa.

Trong hai tháng tiếp theo, anh Jin liên tục nạp tiền, nâng tổng số lên 870.000 tệ, đổi lấy 26 hợp đồng bao gồm thẻ tập và khóa huấn luyện cá nhân. Số lượng thẻ này, theo tính toán của anh, đủ để sử dụng trong 300 năm. Anh Jin tin rằng nếu bán được số thẻ này, anh sẽ thu về lợi nhuận hơn 1,6 triệu tệ.

Tuy nhiên, đến ngày 15/7, thời hạn cam kết, tiền vẫn không được chuyển vào tài khoản của anh. Khi anh liên hệ lại, nhân viên phòng gym trả lời rằng “kế toán đang xét duyệt”. Sau 10 ngày chờ đợi trong vô vọng, anh Jin bắt đầu nghi ngờ. Lúc xem lại hợp đồng, anh phát hiện ra rằng hợp đồng không ghi rõ số tiền và thời hạn hoàn trả, đồng thời có một điều khoản “quyền lợi hội viên không thể chuyển nhượng”.

Chàng trai chi 830.000 tệ mua thẻ tập gym tới 300 năm không hết. Ảnh: World Journal
“Sốc”: Mua thẻ tập gym 300 năm với giá 870.000 tệ!. Ảnh: Internet

Khi tìm đến phòng gym để làm rõ, anh Jin không thể gặp được nhân viên bán hàng, cũng như không thể liên lạc được với quản lý. Tìm hiểu thông tin pháp lý, anh phát hiện người ký hợp đồng với anh là ông Yu, đại diện pháp luật của phòng tập, nhưng người này cũng đã mất liên lạc.

Một luật sư tại Hàng Châu cho biết, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, giá trị nạp vào thẻ trả trước không được vượt quá 5.000 tệ. Do đó, hợp đồng của anh Jin có nhiều vi phạm. Tuy nhiên, ngay cả khi khởi kiện, thời gian giải quyết có thể kéo dài, và khả năng lấy lại tiền là rất thấp nếu doanh nghiệp đã rút hoặc tẩu tán tài sản.

Câu chuyện mua thẻ tập 300 năm của anh Jin đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh Jin cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã quá tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định đầu tư vào các chương trình thẻ hội viên trả trước.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *