Lao động xa nhà: Giá như tôi đã đi, ba tôi có lẽ còn sống

Ở tuổi 35, tôi đang đối diện với những trăn trở lớn về gia đình và sự nghiệp. Vợ tôi 38 tuổi, chúng tôi sống cùng nhà vợ, cuộc sống tuy không dư dả nhưng ổn định. Tuy nhiên, gánh nặng gia đình đè nặng lên tâm trí tôi, đặc biệt là sau sự ra đi đột ngột của ba.

Gia đình tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn. Từ một gia đình kinh doanh có tiếng, năm 2012, việc làm ăn thua lỗ khiến gia đình tôi phải bán nhà mặt tiền để trả nợ. Sau đó, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ trong hẻm, nhưng cũng không tránh khỏi thất bại và phải thuê lại chính căn nhà đó để ở. Trước khi kết hôn, tôi là trụ cột chính trong gia đình, gánh vác phần lớn chi phí sinh hoạt. Ba tôi làm đủ nghề, từ bán vé số đến bảo vệ, còn mẹ tôi bán bánh mì, thu nhập bấp bênh.

Em gái tôi, năm nay 25 tuổi, lại là một nỗi lo lớn. Năm 2019, em có con với một thanh niên không nghề nghiệp ổn định. Gia đình tôi phản đối mối quan hệ này, nhưng em vẫn quyết định sinh con, tạo thêm gánh nặng tài chính cho gia đình. Em gái tôi sống khép kín, lười biếng và không chịu đi làm. Mọi lời khuyên đều vô ích, em luôn phản ứng tiêu cực và không có ý định thay đổi. Sự thờ ơ của em khiến mẹ tôi nhiều lần buồn tủi.

Năm 2022, tôi kết hôn và chuyển ra ở riêng, gánh nặng kinh tế dồn lên vai ba mẹ. Tôi khuyên mẹ về quê sinh sống để giảm bớt chi phí thuê nhà, nhưng không ai đồng ý. Ba tôi bắt đầu có những thói quen tiết kiệm quá mức, ăn đồ cũ, nhịn ăn sáng để dành tiền cho cháu. Dù tôi thường xuyên mời ba mẹ đi ăn, ba vẫn gầy yếu, xanh xao.

Sự ra đi đột ngột của ba vào ngày 30/06 vừa qua là một cú sốc lớn đối với tôi. Ba mất vì xuất huyết não và viêm phổi ở tuổi 60. Tôi hối hận vì đã từ chối cơ hội đi lao động ở nước ngoài vào năm 2022 do nhà vợ đề nghị. Lúc đó, tôi sợ không kịp về nếu ba mẹ có chuyện, nhưng giờ đây tôi tự hỏi, nếu tôi chấp nhận lời đề nghị đó, liệu ba có phải vất vả như vậy không?

Hiện tại, tôi muốn ra nước ngoài làm việc để tăng thu nhập, giúp đỡ mẹ, nhưng lại lo lắng cho sự nghiệp của vợ và chuyện con cái của hai vợ chồng. Vợ tôi vừa được thăng chức kế toán trưởng, tôi không muốn làm gián đoạn sự nghiệp của cô ấy. Hơn nữa, chúng tôi đều khó có con, vợ tôi lại đã 38 tuổi, việc đi làm xa có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao để em gái tôi thức tỉnh, có trách nhiệm hơn với gia đình. Đến tận ngày ba mất, em vẫn chưa báo hiếu được gì cho ba mẹ. Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của gia đình mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *