Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Fenerbahce và Feyenoord tại vòng loại thứ ba Champions League diễn ra ở Hà Lan ngày 5/8, huấn luyện viên Jose Mourinho đã không giấu được sự xúc động khi nhắc về Jorge Costa, người đội trưởng huyền thoại của Porto dưới thời của ông.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nhiều lần phải dừng lại, nghẹn ngào lau nước mắt khi nói về Costa, người có vai trò then chốt trong thành công của Porto khi đội bóng này giành UEFA Cup năm 2003 và Champions League năm 2004.

Mourinho bày tỏ: “Jorge là người dọn dẹp mọi thứ trong phòng thay đồ để các huấn luyện viên có thể tập trung vào công việc của mình. Đó là điều tuyệt vời nhất mà một huấn luyện viên có thể mong đợi từ đội trưởng của mình.”
Mặc dù cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp trong suốt buổi họp báo, “Người đặc biệt” thừa nhận rằng ông đang phải kìm nén nỗi đau cá nhân. Ông chia sẻ: “Hôm nay tôi vẫn sẽ tham gia buổi họp báo, và ngày mai tôi vẫn sẽ chỉ đạo trận đấu, bởi vì tôi biết rằng nếu có thể nói, Jorge sẽ bảo tôi: ‘Mister, cứ làm việc của ông đi, đừng lo lắng cho tôi’. Đó chính là con người của cậu ấy.”
Jorge Costa đã gắn bó với Porto từ năm 1990 đến năm 2005, ra sân 383 trận và ghi được 23 bàn thắng. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông đã giành tổng cộng 24 danh hiệu, bao gồm 8 chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, 5 Cúp Quốc gia, 8 Siêu Cúp, UEFA Cup 2003, Champions League 2004 và Cúp Liên lục địa.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trung vệ này đã 50 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và từng góp mặt tại Euro 2000 và Euro 2004.
Sau khi giải nghệ, Costa chuyển sang sự nghiệp huấn luyện và đã dẫn dắt hơn 15 câu lạc bộ và đội tuyển khác nhau, bao gồm Olhanense, CFR Cluj (Romania), tuyển Tunisia, Mumbai City (Ấn Độ). Vào tháng 7 năm 2024, ông trở lại Porto với vai trò Giám đốc kỹ thuật đội một.
Theo tờ báo A Bola của Bồ Đào Nha, Costa đã đột quỵ ngay sau một cuộc họp tại trung tâm huấn luyện Olival vào ngày 5/8. Trước đó, ông đã phàn nàn về cảm giác nóng bất thường sau một cuộc phỏng vấn.

Đội ngũ y tế của Porto đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu bằng máy khử rung tim trước khi đưa ông đến bệnh viện Sao Joao. Tuy nhiên, cựu trung vệ đã không qua khỏi và qua đời tại phòng chăm sóc đặc biệt. Được biết, Costa từng trải qua một cơn đau tim nhẹ vào năm 2022 nhưng đã hồi phục và trở lại công việc với tình trạng sức khỏe ổn định.

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã đăng tải hình ảnh của Costa lên Instagram Story và viết dòng chữ ngắn gọn: “Ate sempre, Capitao” (Vĩnh biệt, đội trưởng). Các cựu danh thủ như Deco, Ricardo Carvalho, Vitor Baia cũng đã có mặt tại sân Dragao, nơi người hâm mộ đến đặt hoa và khăn cổ động trước tấm băng rôn: “Capitao para sempre” (Đội trưởng muôn năm).
Lễ viếng Jorge Costa đã được tổ chức vào tối ngày 6/8 tại sân Dragao, và lễ tang diễn ra vào sáng ngày 7/8 tại nhà thờ Igreja da Trindade, trung tâm Porto.
Câu lạc bộ Porto đã gửi yêu cầu hoãn trận đấu với Estoril vào cuối tuần này. Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng cũng thông báo rằng họ sẽ đặt tên cổng số 3 của sân Dragao là “Porta Jorge Costa” và dựng một bức tượng đồng khắc hình ảnh ông nâng cao chiếc cúp Champions League năm 2004, như một biểu tượng vĩnh cửu cho người đội trưởng huyền thoại.
Admin
Nguồn: VnExpress