Giải đấu billiards danh giá do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức, được mệnh danh là “World Cup của billiards Việt Nam”, đã khép lại với các trận tứ kết, bán kết và chung kết ở nội dung pool và 3 băng.
Tại giải đấu, cơ thủ Han gây ấn tượng mạnh khi vượt qua Lê Đức Thành với tỷ số 7-3 trong trận ra quân, tiếp đó đánh bại Hứa Viên 7-6 để giành vé vào vòng 1/16. Dù vậy, Han đã không thể tạo nên bất ngờ tiếp theo khi để thua Châu Chiêm Minh với tỷ số 2-9 ở vòng 1/16. Mặc dù không thể tiến vào tứ kết, cơ thủ người Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng và thích thú khi được so tài cùng các cơ thủ nam Việt Nam. Cô cũng chia sẻ rằng thời tiết nóng bức tại TP.HCM đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi đấu của mình.
Một cơ thủ khác là Kim, sau thất bại ở trận ra quân, đã thắng áp đảo Trần Đức Thọ với tỷ số 7-3. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định tấm vé vào vòng loại trực tiếp, Kim đã để thua Nguyễn Văn Tuấn với tỷ số 1-7.
Trong nội dung Pool 9 bi nữ, Phùng Phương Uyên, hot girl billiards đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng, đã gây ấn tượng mạnh. Dù mới 19 tuổi và chỉ vừa làm quen với billiards trong thời gian ngắn, Phương Uyên đã thể hiện những đường cơ sắc sảo và tiến sâu tại giải đấu. Hiện tại, Phương Uyên đã chuyển xuống TP.HCM để học tập và theo đuổi sự nghiệp billiards chuyên nghiệp. Cô chia sẻ: “Tôi đã tham gia một số giải nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên được thi đấu ở một giải chuyên nghiệp lớn, tôi cảm thấy rất vui. Mục tiêu chính của tôi là được cọ xát với các đàn chị để tích lũy kinh nghiệm.”
Bên cạnh đó, Bùi Phạm Trúc Quyên, 18 tuổi đến từ Gia Lai, cũng là một gương mặt đáng chú ý. Trúc Quyên là một vận động viên taekwondo với nhiều thành tích quốc gia, đồng thời có niềm đam mê với pool và billiards 3C.
Ngoài ra, Trần Ngọc Mỹ, một cơ thủ khác, còn là một giáo viên gym pilates. Vũ Thị Kim Ngân cũng tham gia tranh tài ở nội dung pool 9 bi nữ.
Admin
Nguồn: VnExpress