Ba dự luật nhằm tăng lương hưu và trợ cấp cho người khuyết tật tại Argentina đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổng thống Javier Milei, sau khi được Quốc hội thông qua hồi tháng 7. Ngày 4/8, ông Milei đã chính thức phủ quyết các dự luật này, gây ra làn sóng phẫn nộ trong các nhóm người được hưởng lợi và giới nghị sĩ.
Lý giải cho quyết định của mình, Tổng thống Milei cho rằng các dự luật này là “vô trách nhiệm” do không xác định rõ nguồn tài chính để chi trả cho việc tăng lương hưu và trợ cấp. Ông cảnh báo rằng việc thực thi các dự luật sẽ “phá vỡ cán cân tài chính” vốn đang mong manh của chính phủ.
Theo tính toán của ông Milei, các luật mới có thể làm tăng thêm 5 tỷ USD vào chi tiêu ngân sách năm 2025 và con số này có thể lên tới 12,3 tỷ USD vào năm 2026. Ông khẳng định chính phủ Argentina hiện “không có đủ tiền” để trang trải cho những khoản chi phí này.
Để bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Milei, Quốc hội Argentina cần đạt được đa số hai phần ba số phiếu ủng hộ. Trong trường hợp Quốc hội thành công, ông Milei tuyên bố sẽ đưa các dự luật này ra tòa để phân xử.
Những người về hưu đang là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các chính sách “thắt lưng buộc bụng” mà chính phủ của ông Milei đang áp dụng. Họ đã liên tục tổ chức các cuộc biểu tình trước trụ sở Quốc hội để phản đối. Một trong những dự luật bị phủ quyết đề xuất tăng 7,2% cho tất cả các khoản lương hưu và nâng mức trợ cấp hàng tháng từ 70.000 peso (khoảng 61 USD) lên 110.000 peso (khoảng 81 USD).

Ông Eduardo Barnei, 79 tuổi, sống tại Berazategui, ngoại ô Buenos Aires, chia sẻ: “Không thể sống nổi với mức lương hưu tối thiểu hiện tại”. Ông cho biết tháng trước, sau khi đã bao gồm cả trợ cấp, ông chỉ nhận được 370.000 peso.
Ngay cả khi được tăng thêm 7,2% và trợ cấp được nâng lên, tổng số tiền mà những người như ông Barnei nhận được vẫn thấp hơn nhiều so với mức 1,2 triệu peso mà Văn phòng Bảo vệ Người cao tuổi ước tính là chi phí sinh hoạt tối thiểu hàng tháng cho một người đã nghỉ hưu.
Ông Barnei, người bắt đầu đi làm từ năm 15 tuổi và nghỉ hưu ở tuổi 68, than thở: “Tháng trước tôi đã phải chi hơn 100.000 peso cho tiền thuốc men, 80.000 peso cho gas và điện, và giờ tôi phải xoay sở với số tiền còn lại. Thực sự là không thể sống nổi”.
Admin
Nguồn: VnExpress