Theo hãng tin TASS, phiên tòa kín diễn ra tại Moskva đã ghi nhận việc 4 bị cáo trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus City Hall hồi tháng 3/2024 đã nhận tội.
Phiên tòa do Tòa án quân sự số 2 quận Tây Moskva tổ chức, với hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán. Bốn bị cáo, đều là người gốc Tajikistan, bao gồm Shamsidin Fariduni (26 tuổi), Dalerdzhon Mirzoyev (33 tuổi), Mukhammadsobir Faizov (20 tuổi) và Saidakrami Murodali Rachabalizoda (31 tuổi).

Luật sư Lyudmila Aivar, đại diện cho các nạn nhân, cho biết sau khi nghe cáo trạng, cả bốn bị cáo đều cúi đầu nhận tội và gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.
Trong khi Fariduni và Mirzoyev thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm, Rachabalizoda khai chỉ tham gia “tổ chức khủng bố” và phủ nhận việc trực tiếp nổ súng. Faizov khai rằng anh ta bị “lợi dụng sự non nớt để lôi kéo vào con đường tội ác” và từng có ý định sống một cuộc đời khác.
Việc xét xử kín được tiến hành do tính chất nhạy cảm của vụ án, chứa đựng nhiều tài liệu mật, đồng thời để bảo vệ an toàn cho các nhân chứng và dữ liệu liên quan. Bên cạnh bốn bị cáo trực tiếp, 15 đồng phạm khác cũng bị xét xử với các mức độ liên quan khác nhau. Trong số này, 8 người thừa nhận một phần các cáo buộc, trong khi 7 người còn lại bác bỏ hoàn toàn.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài nhiều tháng trước khi hội đồng thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng cho tất cả 19 bị cáo. Cơ quan chức năng Nga vẫn đang tiếp tục điều tra hai nghi phạm được cho là chủ mưu của vụ tấn công.
Vụ xả súng tại Nhà hát Crocus City Hall đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến 149 người thiệt mạng, hơn 600 người bị thương và một người vẫn còn mất tích. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, khoảng 70 người tử vong do ngạt khói và nhiễm độc khí CO. Phần lớn các nạn nhân khác thiệt mạng do trúng đạn, trong khi một số trường hợp không thể xác định rõ nguyên nhân tử vong.
Theo cơ quan điều tra, có tổng cộng 2.400 người liên quan đến vụ án, bao gồm các nạn nhân thiệt mạng, người bị thương và những người có mặt tại hiện trường. Thiệt hại vật chất ước tính lên tới khoảng 6 tỷ ruble (gần 76,5 triệu USD).

Vụ tấn công tại Crocus City Hall được xem là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong vòng hai thập kỷ qua. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh Nga đã nhanh chóng truy bắt nhóm thủ phạm tại tỉnh Bryansk, trước khi chúng kịp trốn sang Ukraine.
Giới chức Nga xác định rằng các đối tượng này có liên hệ với tổ chức Khorasan, một nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Á. Tổ chức này cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho rằng mục tiêu của vụ khủng bố là gây bất ổn nội bộ và phục vụ lợi ích cho Ukraine, mặc dù Kiev đã bác bỏ mọi liên quan.
Admin
Nguồn: VnExpress