80 năm: Hai vụ nổ hạt nhân tàn phá Nhật Bản thế nào?

Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, chiếc máy bay ném bom B-29 Enola Gay của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử “Little Boy” xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, gây ra một thảm họa chưa từng có.

Theo các nguồn tin, Hoa Kỳ đã dành bốn năm để phát triển loại bom này sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng của quân đội Nhật Bản vào năm 1941.

Chỉ khoảng 30 giây sau vụ nổ, chiếc Enola Gay đã bay vòng trở lại để phi hành đoàn có thể quan sát rõ hơn những gì đang diễn ra. Đám mây hình nấm khổng lồ do vụ nổ tạo ra đã vươn cao hơn cả vị trí của chiếc máy bay, dù nó đang ở độ cao hơn 9.100 mét. Chỉ trong vòng 10 phút, đám mây đã bốc cao tới gần 18.300 mét, nhấn chìm toàn bộ thành phố trong một làn khói đen dày đặc. Bức ảnh nổi tiếng về đám mây hình nấm này được chụp khoảng ba giờ sau vụ ném bom.

Hậu quả của vụ ném bom là vô cùng khủng khiếp. Khoảng 70% các tòa nhà ở Hiroshima bị san phẳng hoặc thiêu rụi hoàn toàn, với bán kính thiệt hại lên tới 2 km từ tâm vụ nổ. Các công trình có khung thép kiên cố trong phạm vi 1,7 km bị hư hại nghiêm trọng về mặt cấu trúc, trong khi các tòa nhà nhiều tầng xây bằng gạch trong bán kính 1,3 km bị phá hủy hoàn toàn. Gần như tất cả các ngôi nhà bằng gỗ hoặc có khung gỗ trong vòng 3 km đều bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề, nhiều mái nhà thậm chí bị nung chảy do sức nóng kinh hoàng.

Một đại diện của Hội Chữ thập đỏ tại Hiroshima, trong bức điện tín gửi đồng nghiệp ở Tokyo ngày 30 tháng 8 năm 1945, đã mô tả cảnh tượng kinh hoàng: “Thành phố bị xóa sổ 80%, tất cả các bệnh viện đều bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Chúng tôi đã kiểm tra hai bệnh viện, và tình trạng ở đó vượt quá sức tưởng tượng”.

Bức ảnh chụp khoảng 11 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, ghi lại cảnh những người bị thương đang chờ được cứu chữa, được xem là một trong những hình ảnh đầu tiên về những người sống sót sau vụ ném bom. Nhiếp ảnh gia Yoshito Matsushige, phóng viên ảnh của tờ báo địa phương Chugoku Shimbun, đồng thời là một nhiếp ảnh gia quân đội Nhật Bản, đã chụp bức ảnh này. Mặc dù bị nhiễm phóng xạ và bị thương do các mảnh kính văng, ông vẫn cố gắng ghi lại những hình ảnh tăm tối của thảm họa.

Số lượng nạn nhân thiệt mạng và bị thương là rất lớn. Ước tính có khoảng 78.000 trong số 350.000 cư dân của Hiroshima đã thiệt mạng ngay lập tức sau vụ nổ. Tổng số người chết vì vụ nổ và hậu quả của nó lên tới khoảng 140.000 người vào cuối năm đó. Nhiều người sống sót, nhưng sau đó đã qua đời trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng do vết thương quá nặng hoặc các bệnh liên quan đến phóng xạ. Một bệnh nhân bị bỏng phóng xạ nặng được điều trị tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Hiroshima vào tháng 8 năm 1945.

Ba ngày sau thảm họa Hiroshima, vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ hai của Mỹ, mang tên “Fat Man”, đã giáng xuống thành phố Nagasaki. Bức ảnh về đám mây hình nấm sau vụ ném bom được chụp 15 phút sau đó từ đảo Koyagi-jima, cách phía nam thành phố Nagasaki hơn 10 km. Quả bom đã san bằng một khu vực rộng 6,7 km2, phá hủy các tòa nhà trong bán kính 2,5 km từ tâm vụ nổ. Ngay cả một số công trình chống động đất như ống khói bê tông cốt thép trong phạm vi 1,2 km cũng bị sụp đổ. Khoảng 40.000 trong tổng số 240.000 người dân của Nagasaki được cho là đã thiệt mạng ngay lập tức, và khoảng 74.000 người chết tính đến cuối năm 1945.

Về mặt chính trị, người Mỹ biện minh rằng vụ ném bom Hiroshima là hành động cần thiết để chấm dứt sự hiếu chiến của Nhật Bản và kết thúc Thế chiến II, cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử. Vụ nổ bom nguyên tử cũng được xem là một lời tuyên bố với Liên Xô rằng khoa học Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không thể biện minh cho vụ ném bom Nagasaki ba ngày sau đó.

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện Khối Đồng minh và ký vào văn kiện đầu hàng vào ngày 2 tháng 9 năm đó, chính thức kết thúc Thế chiến II. Mặc dù vậy, hậu quả và nỗi ám ảnh của chiến tranh, đặc biệt là hai vụ ném bom nguyên tử, vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay.

Ông Toshiyuki Mimaki, 83 tuổi, một người sống sót sau vụ ném bom ở Hiroshima, đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh và kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân. Năm ngoái, ông đã được trao giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực này. Thảm kịch 80 năm trước đã gieo vào ông những ký ức kinh hoàng và đau đớn, và giờ đây ông muốn gửi một thông điệp đến thế giới: “Chúng ta đang đối mặt với thời kỳ nguy hiểm nhất”, khi nhiều cường quốc hạt nhân ngày càng nhắc nhiều đến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. “Chúng tôi đã không ngừng kêu gọi cho một thế giới không có chiến tranh hay vũ khí hạt nhân, nhưng họ đã không lắng nghe”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *