Câu chuyện về cặp song sinh Zeng Zichong và Zeng Ziyi đến từ Hàng Châu, Chiết Giang, đang thu hút sự chú ý đặc biệt tại Trung Quốc. Kỳ thi đại học (Cao khảo) vốn được mệnh danh là khốc liệt nhất thế giới, vậy mà hai anh em lại cùng đạt được số điểm ấn tượng 666/750, một sự trùng hợp hiếm có đến kinh ngạc.
Kỳ thi Cao khảo là một thử thách lớn đối với học sinh Trung Quốc, bao gồm các môn bắt buộc như tiếng Anh, tiếng Trung, Toán, cùng với một môn khoa học tự chọn (Sinh học, Vật lý, Hóa học) và một môn xã hội tự chọn (Lịch sử, Địa lý, Chính trị).
Chia sẻ về kết quả bất ngờ này, hai anh em Zeng không giấu được sự ngạc nhiên: “Lúc đầu bọn em không tin, phải kiểm tra lại nhiều lần mới dám chắc cả hai đều được 666 điểm”.
Với số điểm này, cả hai anh em đã cùng nhau trúng tuyển vào ngành Công nghệ và Khoa học máy tính, chuyên sâu Thực nghiệm kỹ thuật tại Đại học Giao thông Tây An, một trong những trường đại học hàng đầu ở miền Bắc Trung Quốc.
Đại học Giao thông Tây An đã bày tỏ sự phấn khích trên mạng xã hội Weibo: “Sự đồng điệu đáng kinh ngạc này là minh chứng cho nỗ lực của cả hai. Chúng tôi mong chờ được chứng kiến hai anh em cùng nhau theo đuổi ước mơ và tỏa sáng hơn nữa”.
Theo gia đình, Zeng Zichong và Zeng Ziyi không chỉ có ngoại hình giống nhau mà còn có tính cách tương đồng. Hai anh em đã học cùng nhau từ mẫu giáo đến nay, gắn bó như hình với bóng.

Zichong chia sẻ về ý nghĩa tên của hai anh em: “Tên của em mang nghĩa ‘chim vút bay lên trời’, còn em trai là ‘tương trợ giúp đỡ’”, thể hiện mong muốn của cha mẹ rằng hai anh em sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường phía trước.
Trong suốt những năm học THCS, thành tích học tập của cả hai luôn tương đồng và cùng đỗ vào trường Trung học Học Quân. Zichong có thế mạnh ở môn Ngữ văn và Tiếng Anh, trong khi Ziyi lại nổi trội ở Toán và Vật lý. Nhờ sự giúp đỡ và trao đổi kiến thức lẫn nhau, cả hai đều đạt được thành tích học tập đáng nể.
Ngoài việc học, Zichong và Ziyi còn có nhiều sở thích chung như chơi điện tử, xem phim và thường xuyên cùng nhau đến thư viện. Niềm đam mê với Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo đã thôi thúc cặp song sinh cùng nộp đơn vào một ngành tại Đại học Giao thông Tây An.
Zichong cho biết anh rất thích môi trường học thuật lâu đời của trường, trong khi Ziyi lại bị thu hút bởi nét văn hóa cổ kính của thành phố Tây An.
Cả hai anh em đều bày tỏ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường học tập và sự nghiệp sau này. “Chúng em hy vọng sau này có thể học tập và làm việc cùng trong một thành phố”, Zichong và Ziyi chia sẻ. Câu chuyện về sự trùng hợp kỳ diệu và tinh thần đồng hành của hai anh em song sinh này hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên con đường chinh phục tri thức.
Admin
Nguồn: VnExpress