Ở tuổi 30, sau một cuộc hôn nhân dang dở, tôi đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Cuộc sống hiện tại ở thành phố biển yên bình có phần tẻ nhạt, dù công việc ổn định và có khoản tiết kiệm kha khá. Tôi đang ấp ủ những dự định lớn về sự thay đổi.
Một mặt, tôi khao khát được Nam tiến, tìm kiếm một công việc năng động hơn, phù hợp với bằng cấp nhưng lại lo ngại về tuổi tác và thiếu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực mới. Dù công việc hiện tại ổn định, nhưng lại không đúng chuyên ngành đã học, khiến tôi cảm thấy chưa thực sự phát huy được hết khả năng.
Mặt khác, tôi cũng mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới ở một môi trường rộng mở hơn. Môi trường làm việc hiện tại khá bó hẹp, khó có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những người phù hợp. Một phần động lực để tôi muốn vào Sài Gòn là vì hy vọng tìm thấy tình yêu mới ở mảnh đất này.
Ngoài ra, tôi cũng đang cân nhắc đến việc duy trì công việc hiện tại và mở thêm một trung tâm ngoại ngữ nhỏ. Đây là một lựa chọn an toàn hơn, nhưng liệu nó có thực sự mang lại sự thay đổi và những điều mới mẻ mà tôi đang tìm kiếm?
Hiện tại, tôi đang rất phân vân giữa việc tiếp tục cuộc sống ổn định hiện tại hay mạnh dạn thay đổi để tìm kiếm những cơ hội mới. Mong nhận được những lời khuyên chân thành từ độc giả để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress