Sáng 6/8, bà Kim Keon-hee, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đã đến văn phòng công tố viên đặc biệt Min Joong-ki tại Seoul để làm việc. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một cựu đệ nhất phu nhân phải xuất hiện công khai trước cơ quan điều tra với tư cách nghi phạm hình sự.

Trước khi bước vào văn phòng công tố, bà Kim phát biểu ngắn gọn: “Tôi vô cùng xin lỗi vì một người không quan trọng như tôi lại gây ra những rắc rối này. Tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với quá trình điều tra.”
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và công chúng Hàn Quốc. Bên ngoài văn phòng công tố viên, một nhóm người ủng hộ vợ chồng cựu Tổng thống đã tập trung, mang theo quốc kỳ và các biểu ngữ yêu cầu các điều tra viên phải đảm bảo sự công bằng.
Theo các công tố viên, sau buổi thẩm vấn, họ dự kiến sẽ xem xét việc xin lệnh bắt giữ đối với bà Kim. Nếu lệnh này được chấp thuận, đây sẽ là một tiền lệ chưa từng có, khi cả hai vợ chồng cựu tổng thống cùng bị bắt giữ.
Bà Kim Keon-hee hiện đang đối mặt với nhiều cáo buộc. Trong đó, có cáo buộc liên quan đến kế hoạch thao túng giá cổ phiếu của một công ty trong giai đoạn 2009-2012. Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng do nhận một chiếc túi hàng hiệu trị giá hơn 2.000 USD. Bên cạnh đó, bà cũng vướng vào những tranh cãi liên quan đến cáo buộc can thiệp vào quá trình bầu cử và nghi vấn đạo văn.
Admin
Nguồn: VnExpress