Dieter Senft, được biết đến với biệt danh “El Diablo” hay “Quỷ Đỏ”, đã trở thành một phần không thể thiếu của Tour de France, giải đua xe đạp danh giá bậc nhất thế giới diễn ra hàng năm tại Pháp. Ở tuổi 73, người hâm mộ cuồng nhiệt đến từ nước Đức này chỉ vắng mặt đúng một lần duy nhất vào năm 2012 vì lý do sức khỏe.
Với hình ảnh đặc trưng: cây đinh ba, bộ đồ màu đỏ rực, chiếc mũ sừng nhọn và nguồn năng lượng dường như vô tận, “Quỷ Đỏ” Dieter Senft đã có lần thứ 32 xuất hiện tại giải đua xe đạp danh giá này.
Trước đây, khi còn sống ở Đông Đức, giấc mơ được tận mắt chứng kiến Tour de France của Dieter Senft từng bị ngăn cản bởi Bức tường Berlin. Mãi đến năm 1993, ông mới có thể hiện thực hóa ước mơ của mình và ra mắt tại giải đua với trang phục “Quỷ Đỏ”. Kể từ đó, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được xem là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Tour de France. Hình ảnh “Quỷ Đỏ” nhảy múa bên đoàn đua, chạy trên những con dốc và biểu cảm “quỷ dữ” đã trở thành một phần không thể thiếu của giải đấu.
Hiện tại, Dieter Senft sống một cuộc đời giản dị gần Berlin cùng với người vợ đã gắn bó 52 năm. Trong suốt thời gian diễn ra Tour de France, ông thường ngủ trong chiếc xe tải của mình. Mặc dù việc tiếp cận các tay đua ngày càng trở nên khó khăn hơn, “Quỷ Đỏ” vẫn luôn kiên trì, miệt mài nhảy múa trên khắp các cung đường. Ông là một biểu tượng sống động cho lòng trung thành và niềm đam mê bất diệt với môn thể thao xe đạp.
Admin
Nguồn: VnExpress