Hành trình tìm người thương của chàng trai giản dị

Tôi là một người luôn nỗ lực, coi trọng gia đình và đề cao sự giản dị, chân thành trong cuộc sống. Mãi đến khi lạc bước trong bóng tối, tôi mới thực sự thấu hiểu cảm giác lạc lối.

Trong một thời gian dài, tôi đã vật lộn để thay đổi những thói quen tiêu cực. Giai đoạn đó thật khó khăn, nhưng tôi không biết chia sẻ cùng ai. Tôi đã thử nhiều cách: tập thể dục, làm thêm, tham gia các câu lạc bộ, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Đó cũng là khoảng thời gian tôi mất phương hướng trong sự nghiệp, không thể tập trung vào bất cứ công việc nào. Sự tự tin của tôi giảm sút nghiêm trọng. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi, chấp nhận làm một công việc bất kỳ, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn thôi thúc tôi phải cố gắng, không được đầu hàng.

Cuối cùng, bằng sự kiên trì và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh, tôi đã dần xây dựng được những thói quen lành mạnh. Đó cũng là lúc tôi tìm lại được sự tự tin và chọn được một công việc phù hợp với bản thân. Khi đó, tôi gặp một người con gái rất tốt và tưởng chừng như cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới tươi đẹp hơn. Nhưng rồi, tôi đã đánh mất cô ấy và lại phải đối diện với những bài học mới của cuộc đời. Một lần nữa, tôi phải tự mình tìm tòi, học hỏi để hoàn thiện bản thân. Và tôi vẫn đang tiếp tục hành trình đó.

Hiện tại, tinh thần của tôi đã ổn định hơn, công việc cũng vậy. Tôi đã học được cách yêu thương bản thân, luôn cố gắng và giữ lửa nhiệt huyết trong tim. Những trải nghiệm đã qua dạy cho tôi nhiều điều, rằng dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn tin vào những điều tích cực trong cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có: bạn bè, những mối quan hệ thân thiết.

Bây giờ, tôi dành nhiều thời gian cho việc rèn luyện sức khỏe, học tập, xây dựng những mối quan hệ tích cực, tập thể thao, chăm sóc bản thân và nhà cửa. Tôi đang sống cùng mẹ, năm nay đã 70 tuổi, nên tôi muốn dành thời gian chăm sóc mẹ. Với tôi, đây là một việc hết sức tự nhiên: cha mẹ nuôi con khi còn nhỏ, khi trưởng thành, con cái có trách nhiệm chăm sóc lại cha mẹ.

Đây là con người thật của tôi, không hề tô vẽ. Tôi mong bạn là người hiểu rằng cuộc sống luôn có những thử thách và không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi. Tôi mong bạn là người lạc quan, yêu quý gia đình, sống sạch sẽ, gọn gàng, có độ tuổi từ 25 đến 32 và có vóc dáng cân đối.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ bình dị, chân thành, tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện. Còn lại, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *