Mất ăn ngủ vì 3 tỷ “chết” trong ngân hàng: Giải pháp nào?

Nửa năm trước, gia đình tôi bán được mảnh đất thừa kế lâu năm ở quê, thu về gần 3 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí. Đây là số tiền lớn nhất tôi từng sở hữu. Ban đầu, tôi dự định gửi tiết kiệm để có thời gian suy nghĩ, nhưng càng để lâu, tôi càng cảm thấy bất an.

Lãi suất ngân hàng hiện tại không còn hấp dẫn, trong khi thông tin về lạm phát, mất giá tiền đồng và khả năng bất động sản tăng giá trở lại khiến tôi lo lắng. Tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan: gửi ngân hàng thì thấy lãng phí cơ hội, mua đất thì sợ rủi ro và mắc kẹt vốn.

Trước đây, tôi nghĩ rằng “có tiền là yên tâm”, nhưng thực tế, có tiền lại càng thêm nhiều nỗi lo. Ban đầu, tôi gửi 3 tỷ đồng vào sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng với lãi suất khoảng 4,8%/năm. Mỗi tháng, tôi nhận được hơn 10 triệu đồng tiền lãi, đủ trang trải sinh hoạt phí cơ bản cho gia đình ba người nếu tiết kiệm.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Giá cả hàng hóa leo thang từng ngày, trong khi tiền trong sổ tiết kiệm không sinh lời tương xứng. Tôi từng nghe câu “giữ tiền là mất tiền” và giờ đây, tôi thực sự thấm thía điều đó. Có tiền trong tay mà vẫn lo lắng về việc thiếu hụt và tụt hậu.

Vài tháng trở lại đây, tôi bắt đầu tìm hiểu về thị trường đất vùng ven Hà Nội, nơi được cho là đang ở “đáy” và có tiềm năng tăng giá trong vài năm tới. Một số người khuyên tôi nên mua đất nền ngoại thành, diện tích vài trăm mét vuông, giá khoảng 2 tỷ đồng, chờ đợi tăng giá gấp đôi sau 3-5 năm. Người khác lại gợi ý mua căn hộ nhỏ cho thuê để có thu nhập ổn định hàng tháng. Gia đình tôi cũng thúc giục mua đất vì nguồn cung đất đai ngày càng hạn hẹp.

Sau vài lần đi xem đất, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhiều khu vực hạ tầng chưa hoàn thiện, đường xá nhỏ hẹp, sổ đỏ chưa tách. Những mảnh đất đẹp thì bị đẩy giá lên cao với lý do gần dự án này, sát đường kia… Mỗi người một ý kiến, mỗi môi giới một kịch bản khác nhau. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa “rừng” cò đất. Nhiều đêm tôi mất ngủ vì lo lắng về việc kẹt vốn, giá đất giảm sâu hoặc không thể bán được khi cần tiền gấp.

Sau ba tháng sống trong nỗi lo “3 tỷ để đâu?”, tôi nhận ra rằng có tiền không đảm bảo sự an tâm nếu không có kiến thức và định hướng rõ ràng. Bạn bè tôi chia thành hai nhóm: một bên chọn gửi tiền ngân hàng để an tâm, bên còn lại đầu tư vào tài sản để bảo toàn giá trị. Còn tôi, vẫn đang đứng giữa ngã ba đường, chưa đủ quyết đoán để mua đất và cũng không còn đủ bình tĩnh để giữ tiền trong sổ tiết kiệm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *