Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày dài nhọc nhằn, đến mức có người còn bảo tôi “ngu”. Chị chồng tôi thương cảm cũng phải thốt lên: “Mày khổ quá, bảo mày bỏ em tao thì tao không đành lòng”. Hơn mười năm chung sống, chồng tôi trượt dài trong cờ bạc, lô đề, hết lần này đến lần khác gánh nợ về nhà. Dù tôi đã hết lòng khuyên nhủ, anh vẫn không hề thay đổi. Tôi nhận ra, con người này sẽ không bao giờ biết đứng lên, bởi sau bao nhiêu biến cố, thăng trầm, cãi vã, thậm chí có giai đoạn chúng tôi sống chung dưới một mái nhà mà như hai người xa lạ, anh vẫn dửng dưng, vô trách nhiệm.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và đường lui cho mình, quyết tâm không thể sống mãi với một người không biết cố gắng. Tôi chỉ chờ đợi con cái lớn hơn một chút, kinh tế ổn định hơn là sẽ sống cho bản thân mình. Trong những ngày tháng gồng mình chịu đựng, sống trong căn nhà thiếu vắng hơi ấm gia đình, tôi gặp lại người bạn thời niên thiếu và cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Anh ấy khác biệt hoàn toàn so với những người đàn ông tôi từng gặp: chững chạc, nhẹ nhàng, khéo léo, và đặc biệt, anh ấy dịu dàng, thấu hiểu những câu chuyện tôi kể.
Bên anh, tôi có thể trút bỏ lớp vỏ gai góc xù xì, trở nên nhỏ bé và yếu đuối. Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ trách tôi vì hiện tại tôi vẫn là vợ của người khác, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cũng khao khát một bờ vai để nương tựa. Rồi tôi nhận ra, có những tình cảm chỉ đến để thử lòng người đang dang dở. Đã có lúc, tôi ước mình có thể ích kỷ, gạt bỏ mọi ràng buộc, trách nhiệm, mọi ánh nhìn để chạy đến bên anh.
Nhưng có những điều không thể trở thành hiện thực, bởi phía sau anh và tôi là hai thế giới khác biệt. Anh còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, cần một người vợ được gia đình chấp nhận, những đứa con có đầy đủ cha mẹ. Có lẽ, anh chỉ tìm kiếm sự đồng hành, sẻ chia, chứ không hề có ý định gắn bó lâu dài với một người như tôi. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng về bản thân, nên tôi chọn cách từ bỏ. Tôi lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh, chịu đựng như trước khi gặp anh, để sau này có thể vững vàng sống cuộc đời của chính mình. Muộn còn hơn không, phải không các bạn?
Admin
Nguồn: VnExpress