Sau bữa cơm tối vài tuần trước, một sự việc nhỏ đã dẫn đến căng thẳng trong gia đình. Người vợ sau khi ăn xong, đã úp lồng bàn lên bát đĩa rồi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó, con nhỏ chạy xuống bếp nghịch và vô tình làm vỡ một vài chiếc bát.
Nghe thấy tiếng động, người chồng từ ngoài chạy vào và nói: “Có cái bát không ngâm được vào chậu”. Người vợ cảm thấy tự ái vì câu nói này, cho rằng chồng đang ở vị thế bề trên để nói với vợ, nên đã đáp lại “không ngâm được”. Người chồng lập tức phản ứng: “Không ngâm được thì về ngoại”.
Sau khi người vợ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nói lại với chồng: “Anh lấy tôi về chứ không phải tôi đi theo anh mà anh đuổi”. Người chồng liền tiến lại gần, vừa nói vừa có thái độ dọa nạt: “Mày thách tao à? Chị đi từ 7h sáng đến 7h tối, tiền sinh hoạt tôi lo, nhà này không có chị thì không chết được, chị vênh mặt với ai”.
Trong lúc chồng nói, người vợ im lặng vì cảm nhận được không khí căng thẳng. Sau đó, cô ôm hai con vào phòng ngủ. Cô suy nghĩ về những lời chồng nói. Công việc của cô cách nhà 32km, mỗi ngày đi làm từ 7h sáng đến 7h tối, thời gian di chuyển đi và về mất hơn hai tiếng. Mặc dù chồng lo tiền sinh hoạt, nhưng cô cũng gánh vác chi phí học hành của con cái, tiền bỉm sữa, thuốc men, quần áo, sách vở, chứ không hề vô trách nhiệm như lời chồng nói.
Từ sau sự việc đó đến nay đã ba tuần, người vợ hoàn toàn im lặng với chồng. Cô không còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng nữa, mà chỉ mua bánh và đồ ăn sáng cho hai con. Mối quan hệ giữa hai người vẫn đang trong tình trạng căng thẳng.
Admin
Nguồn: VnExpress