Bộ phim mới nhất của đạo diễn Ahn Gil Ho, người đứng sau thành công của “The Glory”, đang thu hút sự chú ý lớn. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Sung So Jak, tác phẩm này hứa hẹn mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc và kịch tính.
Nhân vật chính, Misa do Koshiba Fuka thủ vai, phải đối mặt với bi kịch kép: ung thư giai đoạn cuối và sự phản bội của chồng với bạn thân. Đỉnh điểm của đau khổ là khi cô bị sát hại ngay lúc chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó.

Tuy nhiên, một điều kỳ diệu xảy ra. Misa tỉnh dậy và nhận ra mình đã quay trở lại thời điểm trước khi kết hôn. Mang theo ký ức về những đau khổ đã trải qua, cô quyết tâm thay đổi số phận. Kế hoạch của cô là khiến bạn thân trở thành người kết hôn với chồng cũ, một cách trả thù đầy toan tính.
Trong hành trình này, Misa gặp gỡ trưởng phòng Wataru, do Satoh Takeru đóng. Sự xuất hiện kịp thời của anh mỗi khi Misa gặp nguy hiểm dần hé lộ một mối liên kết đặc biệt giữa hai người.
Theo đánh giá từ trang Elle, phiên bản Nhật Bản vẫn giữ tinh thần cốt lõi của câu chuyện gốc, nhưng đồng thời tạo nên dấu ấn riêng bằng cách tập trung khai thác nội tâm nhân vật. Nếu như phiên bản Hàn Quốc nhấn mạnh vào nhịp độ kịch tính nhanh, thì phiên bản này chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn, sự hoang mang và khát khao yêu thương của Misa.
Nhân vật Wataru không được xây dựng theo hình mẫu “soái ca” hoàn hảo. Anh có phần vụng về và lúng túng trong giao tiếp, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc Misa cần, âm thầm che chở và trao cho cô ánh mắt cảm thông. Misa cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Cô giằng xé giữa mong muốn trả thù và cảm giác tội lỗi, không thể ngay lập tức trở thành một con người hoàn toàn khác dù đã có cơ hội thứ hai.

Một điểm khác biệt nữa của phiên bản Nhật là cách xây dựng tuyến phản diện phức tạp hơn. Reina, bạn thân của Misa, không chỉ đơn thuần là một kẻ phản diện mà còn được khắc họa như một người cô độc, luôn khao khát được người khác công nhận. Người chồng cũ, Tomoya, cũng được biên kịch khai thác nhiều khía cạnh tâm lý, cho thấy những tổn thương và suy nghĩ lệch lạc trong cách anh ta thể hiện tình yêu.

Phim lồng ghép khéo léo những chi tiết về thời gian và quá khứ mang đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản. Những yếu tố quen thuộc như “cơn sốt” trà sữa, đại dịch hay bộ phim hoạt hình “Your Name” được đan xen một cách tự nhiên, tạo sự gần gũi với khán giả địa phương mà không làm mất đi tính phổ quát của câu chuyện.
Bối cảnh phim trải dài qua nhiều không gian khác nhau, từ những tiệm bánh kẹo truyền thống, vườn nho đến những con phố nhỏ, tái hiện vẻ đẹp bốn mùa của nước Nhật. Những chi tiết nhỏ như vòng tay tình bạn, quán cà phê kiểu Pháp, đặc sản nho Shine Muscat hay ly rượu whisky ấm nồng tạo nên một bầu không khí vừa hoài niệm, vừa nên thơ.
Diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Satoh Takeru và Koshiba Fuka, là một điểm sáng lớn của bộ phim. Họ đã tạo nên một mối quan hệ cảm xúc chân thật, tôn lên tính cách của nhau. Satoh Takeru mang đến một hình tượng ấm áp, luôn âm thầm yêu thương nữ chính, trong khi Koshiba Fuka thể hiện xuất sắc nỗi đau của một người bị phản bội.
Một câu thoại đáng chú ý của nhân vật Suzuki Wataru (Satoh Takeru) trong tập đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh với khán giả: “Em biết vì sao mình lại toàn thu hút những người tồi tệ bên cạnh không? Không phải em là người tốt đâu. Thực ra do em là người nhẹ dạ cả tin. Nếu thấy kẻ tệ hại đến gần, người bình thường sẽ cảnh giác và tránh xa. Ai có mắt nhìn người cũng sẽ nhận ra thôi. Thế nhưng, em vẫn đón nhận những người tệ bạc”.
Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả đã bày tỏ sự yêu thích đối với bộ phim. Một người nhận xét: “Phim không cố gắng tạo bất ngờ bằng những cú lật mặt hay twist gây sốc. Thứ tôi ấn tượng là diễn xuất chân thật và cách kể chuyện mạch lạc. Cuộc đời của nữ chính không chỉ xoay quanh chuyện trả thù mà còn khiến người xem tự hỏi: liệu mình có đang lãng phí thời gian cho những mối quan hệ độc hại không”.
Một khán giả khác bình luận: “Trong phim Hàn, nhân vật nam chính có thời lượng xuất hiện và phát triển tâm lý khá hạn chế, khiến nhiều khán giả cảm thấy anh giống như tuyến phụ, nhưng lần này đạo diễn dành nhiều thời gian khai thác vai trò”.
Theo Korea Joongang Daily ngày 31/7, bộ phim đang là tác phẩm truyền hình có lượt xem cao nhất trên nền tảng Amazon Prime Video Nhật Bản. Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 6, phim đã liên tục nằm trong top 10 ở thị trường nội địa. Dữ liệu từ FlixPatrol cho thấy, trong 30 ngày phát hành, dự án đã nhận được đánh giá tích cực, đạt 4,3/5 sao trên Amazon Prime Video, đồng thời được khán giả ở nhiều quốc gia như Pháp, Australia, Mexico, Brazil, Việt Nam và Trung Quốc đón nhận.
Admin
Nguồn: VnExpress