Nhà báo du lịch Colin Nagy đã có một trải nghiệm bất ngờ tại sân bay Bali. Thay vì cảnh tượng đông đúc và xếp hàng dài như dự đoán, anh dễ dàng hoàn thành thủ tục nhập cảnh chỉ với vài thao tác quét hộ chiếu và nhận diện khuôn mặt. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng toàn cầu: hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đang dần thay thế những con dấu truyền thống trong hộ chiếu.

Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng hệ thống thông quan sinh trắc học tại hầu hết các sân bay lớn cho du khách nhập cảnh vào khu vực Schengen từ đầu năm nay. Sự tiện lợi và hiệu quả của hệ thống mới là không thể phủ nhận, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách du lịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, với những người yêu thích du lịch như Colin Nagy, việc loại bỏ dấu mộc thủ công mang đến một cảm giác tiếc nuối khó tả.
Colin chia sẻ rằng anh vẫn giữ gìn cẩn thận cuốn hộ chiếu cũ kỹ, nơi lưu giữ vô số con dấu và nhãn an ninh từ những chuyến đi trước đây. Với anh, mỗi con dấu không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là một “ký ức thu nhỏ”, gợi nhớ về những trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt.
Anh kể về con dấu nhập cảnh màu đỏ của Đan Mạch, gọn gàng và rõ nét, phản ánh sự ngăn nắp của đất nước này. Hay con dấu chữ Arab từ Oman, được đóng trước khi anh bước vào sa mạc Rub’ al Khali để cắm trại. Dấu mộc từ Hong Kong gợi nhớ về lần anh ghé thăm nơi này trước khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát.
Thậm chí, những con dấu bị nhòe hay không hoàn hảo cũng mang một ý nghĩa riêng. Colin nhớ lại dấu mộc nhập cảnh Zimbabwe bị nhòe do ngón tay dính mực của nữ nhân viên hải quan. Mẫu giấy thị thực Tanzania chiếm trọn một trang hộ chiếu, được cấp ngay tại sân bay Kilimanjaro sau chuyến bay dài.
Con dấu nhập cảnh của Cộng hòa Palau, với thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường, cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Colin cho rằng, con dấu không chỉ là thủ tục thông quan mà còn là một “hợp đồng đạo đức”, nhắc nhở du khách về ý thức bảo vệ môi trường và hành xử có trách nhiệm.
Dấu mộc hộ chiếu, xuất hiện từ những năm 1800 và trở nên phổ biến vào đầu thế kỷ XX, từng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát biên giới. Dần dần, nó trở thành biểu tượng của mỗi quốc gia, thể hiện “quyền lực mềm” và thái độ chào đón du khách. Colin nhận xét rằng, qua mỗi con dấu, người ta có thể cảm nhận được sự cởi mở hay thận trọng của một quốc gia.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa, khi chữ ký được thay thế bằng sinh trắc học, chìa khóa được tích hợp vào điện thoại, và tem được thay thế bằng máy quét, việc lưu giữ những kỷ niệm hữu hình như dấu mộc hộ chiếu trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Colin kết luận rằng, dù không hào nhoáng hay ồn ào, những con dấu hộ chiếu lặng lẽ chồng lớp theo thời gian, tạo nên một bức tranh khảm độc đáo về những hành trình đã qua. Anh cảm thấy may mắn khi được sống trong thời đại mà vẫn có thể trải nghiệm và sưu tầm những dấu vết ấy. Hộ chiếu, với anh, không chỉ là giấy tờ tùy thân mà còn là một cuốn nhật ký hành trình vô giá.
Admin
Nguồn: VnExpress