Cuốn sách ảnh “Ký ức Đông Dương: Việt Nam – Campuchia – Lào” vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) Pháp tại Việt Nam giới thiệu nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hé lộ những hình ảnh tư liệu giá trị về đời sống văn hóa, tôn giáo và xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Trong chương về tôn giáo, tín ngưỡng, hình ảnh người dân nô nức trẩy hội chùa Hương trên bến Đục gợi nhớ về một mùa lễ hội lớn, kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm. Khung cảnh này từng được thi vị hóa trong thơ ca, như những vần thơ nổi tiếng của Nguyễn Nhược Pháp: “Hôm nay đi chùa Hương/ Hoa cỏ mờ hơi sương/ Cùng thầy me em dậy/ Em vấn đầu soi gương”.
Một bức ảnh khác ghi lại hình ảnh thầy cúng đang thực hiện nghi lễ trước cây đa cổ thụ, địa điểm nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (trước đây là bảo tàng Louis Finot).
Cuốn sách cũng khắc họa chân dung người dân Bắc Bộ xưa qua ống kính của các nhà nhiếp ảnh nước ngoài, hình ảnh vị hòa thượng tại chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), cùng những khoảnh khắc đời thường nhưng giàu giá trị văn hóa.
Đặc biệt, “Ký ức Đông Dương” tái hiện đám tang của người Mường ở Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ) năm 1937. Lễ tang của người Mường là một phức hợp văn hóa, nghệ thuật với các nghi thức hát múa, tiễn đưa linh hồn người đã khuất về thế giới bên kia.
Ngoài ra, ấn phẩm còn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Lào Cai trong trang phục truyền thống, với chiếc khăn trùm đầu đặc trưng.
Bên cạnh mảng đề tài tôn giáo, tín ngưỡng, sách cũng trưng bày nhiều hình ảnh về triều đại phong kiến Việt Nam, trong đó có bức ảnh chụp các quan lại trong trang phục cung đình vào tháng 4/1926.
Một bức ảnh khác cho thấy bốn kỵ binh đang tập luyện trong quân phục năm 1908. Theo chú thích trong sách, vào thời điểm đó, phần lớn quân đội thuộc địa ở miền Bắc là bộ binh, chỉ riêng binh đoàn Hà Nội có một đội kỵ binh. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ tử vong của ngựa được đưa từ Pháp sang Việt Nam khá cao.
Cuốn sách khép lại bằng hình ảnh du thuyền trên vịnh Hạ Long vào đầu thế kỷ 20, giới thiệu về một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 160km, điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Admin
Nguồn: VnExpress