Những cặp anh em cầu thủ nổi tiếng đối đầu trên sân cỏ

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, không hiếm những câu chuyện về các anh em cùng chung dòng máu, cùng theo đuổi đam mê trái bóng tròn. Nhưng điều đặc biệt là khi họ đối đầu nhau trên sân cỏ, tạo nên những khoảnh khắc kịch tính và đáng nhớ. Dưới đây là những cặp anh em nổi tiếng đã từng đối đầu nhau trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

**Jerome và Kevin-Prince Boateng**

Jerome Boateng (tuyển Đức) và Kevin-Prince Boateng (tuyển Ghana) đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là cặp anh em ruột đầu tiên đối đầu nhau tại một kỳ World Cup. Tại vòng bảng World Cup 2010, đội tuyển Đức của Jerome đã giành chiến thắng 1-0 trước Ghana của Kevin-Prince, với bàn thắng duy nhất của Mesut Ozil.

Hai đội tuyển này tiếp tục chạm trán nhau tại vòng bảng World Cup 2014, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Trong khi Ghana của Kevin-Prince phải dừng bước ngay từ vòng bảng, Jerome cùng đội tuyển Đức sau đó đã lên ngôi vô địch.

Ngoài những lần đối đầu tại World Cup, hai anh em Boateng còn thường xuyên chạm trán nhau tại giải Bundesliga, khi Jerome khoác áo Bayern Munich và Kevin-Prince thi đấu cho Schalke 04.

**Kolo và Yaya Toure**

Kolo Toure, trung vệ nổi tiếng từng khoác áo Arsenal và Liverpool, và Yaya Toure, tiền vệ lừng danh của Barcelona và Manchester City, cũng là một cặp anh em nổi tiếng. Họ từng là đồng đội trong màu áo Manchester City trong ba mùa giải thành công trước khi Kolo chuyển đến Liverpool vào năm 2013.

Lần đầu tiên hai anh em đối đầu nhau là vào ngày 1 tháng 3 năm 2015, trên sân Anfield. Yaya đá chính cho Manchester City, còn Kolo vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 83. Trận đấu này, Liverpool giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Jordan Henderson và Philippe Coutinho.

Anh em nhà Toure còn có dịp chạm trán nhau trong trận chung kết Cúp Liên đoàn 2016. Yaya đá chính, còn Kolo vào sân thay cho Mamadou Sakho. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, và Manchester City giành chiến thắng 3-1 trong loạt sút luân lưu, với Yaya Toure là người thực hiện thành công quả đá quyết định.

**Florentin và Paul Pogba**

Hai anh em nhà Pogba, Florentin và Paul, đã có dịp đối đầu nhau khi Manchester United gặp Saint-Etienne ở lượt đi vòng 1/16 Europa League năm 2017. Sự kiện đặc biệt này diễn ra tại sân Old Trafford, và mẹ của hai anh em đã mặc chiếc áo đấu đặc biệt, chia nửa màu sắc của cả hai đội để cổ vũ cho cả hai con trai.

Cả Florentin và Paul Pogba đều đá chính trong cả hai lượt trận. Manchester United giành chiến thắng 3-0 ở lượt đi nhờ cú hat-trick của Zlatan Ibrahimovic, và thắng 1-0 ở lượt về nhờ bàn thắng của Henrikh Mkhitaryan.

**Granit và Taulant Xhaka**

Sinh ra tại Basel, Thụy Sĩ, trong một gia đình có gốc gác Kosovo-Albania, hai anh em Granit và Taulant Xhaka từng cùng khoác áo đội trẻ Basel, nhưng sau đó quyết định chọn thi đấu cho hai đội tuyển quốc gia khác nhau. Granit chọn khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ, còn Taulant quyết định thi đấu cho đội tuyển Albania, quê hương của gia đình.

Ngày 11 tháng 6 năm 2016, tại vòng bảng Euro 2016, Thụy Sĩ đối đầu với Albania tại Lens. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu chứng kiến một cặp anh em ruột ra sân cho hai đội tuyển khác nhau trong cùng một trận đấu. Thụy Sĩ giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Fabian Schar, và Granit được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

**Gary và Phil Neville**

Gary và Phil Neville cùng nhau trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United và trở thành biểu tượng của “Thế hệ 1992” huyền thoại. Tuy nhiên, sau khi Phil gia nhập Everton vào năm 2005 để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn, hai anh em đã trở thành đối thủ của nhau và có tổng cộng năm lần đối đầu nhau tại giải Ngoại hạng Anh.

Trong số đó, cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa họ diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2010, khi Everton giành chiến thắng 3-1 trước Manchester United tại Goodison Park. Trước trận đấu, giới truyền thông Anh đã chú ý đến chi tiết Gary không chào Phil trong đường hầm, mà chỉ gật đầu khi ống kính máy quay hướng về phía họ. Sau trận đấu, Phil đã bày tỏ sự khó chịu và gọi Gary là “kẻ ngốc”, mặc dù sau đó cả hai đã làm lành với nhau.

**Thiago và Rafinha Alcantara**

Thiago và Rafinha Alcantara đều là con trai của cựu danh thủ người Brazil, Mazinho, và cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia của Barcelona. Tuy nhiên, sự nghiệp của mỗi người lại rẽ theo một hướng khác biệt: Thiago khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, còn Rafinha chọn thi đấu cho đội tuyển Brazil.

Hai anh em đã từng đối đầu nhau một lần tại trận lượt đi bán kết Champions League mùa giải 2014-2015, khi Thiago khoác áo Bayern Munich, còn Rafinha vào sân từ băng ghế dự bị cho Barcelona.

Thiago từng chia sẻ rằng tình cảm của anh dành cho Rafinha là “dù ở đâu, em vẫn mãi là người thân nhất”, đặc biệt là khi cả hai cùng trải qua thời gian điều trị chấn thương.

**Rio và Anton Ferdinand**

Cùng sinh ra và lớn lên tại vùng Peckham, Đông Nam London, Rio và Anton Ferdinand đều theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp và trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham United. Tuy nhiên, sự nghiệp của họ lại phát triển theo hai hướng khác nhau: Rio trở thành huyền thoại của Manchester United và đội tuyển Anh, trong khi Anton chủ yếu thi đấu cho các câu lạc bộ tầm trung như West Ham, Sunderland hay Queens Park Rangers.

Hai anh em nhà Ferdinand đã có tổng cộng bảy lần đối đầu nhau tại giải Ngoại hạng Anh trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2012. Trong đó, Rio giành chiến thắng bốn lần, còn Anton có ba lần khiến anh trai phải nếm mùi thất bại.

Mặc dù không ít lần bị so sánh với người anh trai nổi tiếng, Anton luôn thể hiện sự kính trọng và tự hào về Rio. “Nếu không có Rio làm hình mẫu, có lẽ tôi đã trượt dài trong cuộc sống”, Anton chia sẻ. Ngược lại, Rio cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ em trai, đặc biệt là trong vụ phân biệt chủng tộc với John Terry vào năm 2011, một sự kiện đã khiến mối quan hệ giữa Rio và Terry trở nên rạn nứt.

**Michael và Will Keane**

Michael và Will Keane cùng nhau trưởng thành từ học viện của Manchester United, nhưng không thể cạnh tranh được vị trí trong đội một. Sau đó, họ rẽ sang những hướng đi riêng trong sự nghiệp, nhưng vẫn để lại một dấu ấn hiếm có tại giải Ngoại hạng Anh.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2016, Michael và Will Keane đã trở thành cặp song sinh đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh đối đầu nhau, khi Burnley tiếp đón Hull City trên sân Turf Moor. Khi đó, Michael thi đấu ở vị trí trung vệ trụ cột cho Burnley, còn Will là tiền đạo dự bị của Hull City.

Giống như anh em nhà Xhaka, Michael và Will cũng lựa chọn thi đấu cho hai đội tuyển quốc gia khác nhau. Michael đại diện cho đội tuyển Anh và từng được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate. Trong khi đó, Will, do không thể cạnh tranh suất đá chính ở đội tuyển Anh, đã chọn khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland.

Những cuộc đối đầu giữa anh em ruột trên sân cỏ luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho cả người hâm mộ lẫn chính những người trong cuộc. Đó không chỉ là cuộc chiến vì màu cờ sắc áo, mà còn là sự khẳng định bản thân và niềm tự hào gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *