Tại khu chợ nông sản nhộn nhịp ở khu Logan Square, Chicago, mỗi chủ nhật, người dân lại thấy sự xuất hiện của một “họa sĩ” đặc biệt: Jacob Ryan Reno.
Khoác lên mình chiếc áo khoác họa sĩ màu xanh đậm quen thuộc, Reno bày một chiếc bàn gấp giản dị, bên cạnh là tấm biển tự chế với dòng chữ gây tò mò: “Vẽ chân dung xấu hoắc và 5 phút tồi tệ, giá 5 đô la”. Tiếng nhạc jazz du dương càng tạo thêm không khí khác biệt.
Kể từ khi tự nhận mình là họa sĩ vẽ chân dung “xấu xí” vào tháng 5, chàng trai 26 tuổi này đã vẽ cho hơn 500 người. Những bức vẽ của anh có thể nguệch ngoạc, thậm chí có phần kỳ quặc, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ, khiến nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ đợi mỗi cuối tuần để được trải nghiệm phong cách độc đáo này.

Reno chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi người tìm đến đây vì muốn tìm kiếm một điều gì đó vui vẻ, không quá nghiêm túc. Dù rằng tôi thực sự rất nghiêm túc với công việc này đấy.”

Reno đã từ bỏ công việc truyền thông vào năm 2024 vì cảm thấy nó “không phù hợp với những giá trị mà anh theo đuổi”. Anh quyết định mua một tấm bìa cứng, vài hộp sơn xanh để làm biển quảng cáo, và bắt đầu mở sạp vẽ đầu tiên của mình tại khu chợ Logan Square vào tháng 5.
“Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ thật vui nếu vẽ được cho khoảng 4 người. Tôi muốn mang lại tiếng cười cho mọi người, đó là lý do tôi bắt đầu”, Reno giải thích.
Ý tưởng độc đáo của Reno đã được người dân địa phương nhiệt tình đón nhận. Khách hàng liên tục tìm đến để trải nghiệm “5 phút tồi tệ” có một không hai. Không chỉ vẽ, Reno còn trò chuyện, lắng nghe và cố gắng tìm hiểu về từng người khách của mình.

“Nhìn chung, đây là một công việc rất vui. Tôi thích có cơ hội được trò chuyện và kết nối với mọi người”, Reno tâm sự.
Mặc dù không xem đây là một công việc chính thức, sạp vẽ độc đáo của Reno đã thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương. Anh bắt đầu nhận được lời mời vẽ chân dung tại các sự kiện như đám cưới, tiệc tân gia và tiệc sinh nhật.
Victoria Lonergan, một khách hàng và cũng là đồng nghiệp cũ của Reno, hào hứng chia sẻ: “Khi anh ấy vẽ xong và lật bức tranh lại, tôi đã phải bật cười suốt 5 phút liền”.
Christian Borkey, một khách hàng khác, cũng đồng tình: “Tôi đã cười phá lên. Không chỉ mình tôi, mà cả nhóm bạn đi cùng cũng cười nghiêng ngả. Mọi người đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà anh ấy mang lại”.
Theo Reno, mục đích cuối cùng của anh không chỉ dừng lại ở những bức chân dung “xấu xí”, mà còn là tạo ra một cơ hội hiếm hoi để mọi người có thể sống chậm lại, kết nối và tương tác với nhau trong một thế giới số hóa ngày càng phát triển.
“Cho đến nay, chưa có ai tỏ ra khó chịu cả”, anh nói. “Tôi nghĩ bất kỳ ai đồng ý trải nghiệm điều này đều có một chút khiếu hài hước, và họ biết rõ mình đang tham gia vào điều gì”.
Admin
Nguồn: VnExpress