Sau những căng thẳng trong gia đình, người chồng trong bài viết “Nhà chồng bắt tôi về xin phép rồi mới được về quê chịu tang mẹ đẻ” chia sẻ rằng anh và vợ đã tìm được tiếng nói chung để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh cho biết, vợ anh đã nhận lỗi vì những quy chụp trước đây về việc bố mẹ anh yêu cầu phải xin phép trước khi về chịu tang mẹ. Vợ anh đã thấu hiểu những vất vả của anh khi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt sau khi đọc được thông tin anh chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày.
Người chồng tâm sự, anh không muốn gia đình biết về những khó khăn thực tế mà anh đang đối mặt ở nước ngoài. Việc anh nói về việc chu cấp cho vợ đi học là để mọi người thấy được sự cố gắng của anh trong việc lo toan cho gia đình và việc học hành của bản thân. Thực tế, cuộc sống du học sinh của anh rất khó khăn, anh phải làm hai công việc, trong đó một công việc không được cấp phép, luôn sống trong lo sợ bị mất việc, bị bắt và trục xuất. Anh cũng chia sẻ về những khó khăn trong việc nhập cảnh trở lại sau khi về nước, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng các giấy tờ, tài liệu cần thiết.
Anh cũng trần tình về sự việc xích mích giữa bố anh và chú vợ trong đám tang. Anh thuật lại lời kể của em út mẹ vợ (cũng là bạn anh): Chú vợ nói rằng hai bên sui gia, nhưng chỉ có một bên sui gia tế lễ đầy đủ. Bố anh đã hỏi lại sui gia kia về việc con dâu đã xin phép để tang mẹ từ tối hôm trước, rồi quay sang nói với chú vợ rằng việc con dâu xin phép bố mẹ chồng là đúng lễ nghĩa.
Người chồng thừa nhận, khi trao đổi với vợ, anh đã chủ quan và chưa trình bày rõ ràng mọi việc dẫn đến những hiểu lầm và xung đột. Anh và vợ đồng ý với góp ý của độc giả rằng sẽ cùng nhau xin lỗi mọi người một cách chân thành, dù lỗi thuộc về ai. Anh cũng chia sẻ quan điểm “làm người xấu cũng có cái hay, giống như đi qua cửa thấp thì phải cúi đầu”. Anh không trách bố mình vì đã phản ứng như vậy trong tình huống đó, bởi đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời tốt hơn nếu mình rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm và chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress