Câu chuyện về những rắc rối giao thông, đặc biệt là tình trạng xe máy xả khí thải vào mặt người đi đường phía sau, có lẽ không còn xa lạ với nhiều người sống ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua một tình huống tương tự.
Vào một buổi sáng cuối tuần, tôi đi chợ thay vợ vì cô ấy không được khỏe. Sau khi mua sắm xong, tôi trên đường về nhà. Trời nắng gắt. Khi vừa rẽ khỏi khu vực bán thủy sản, tôi gặp đèn đỏ và phải dừng lại. Không may, tôi dừng ngay sau một chiếc xe máy (chắc hẳn nhiều người có thể đoán được nhãn hiệu). Chiếc xe vẫn nổ máy và tôi buộc phải hứng trọn luồng khí thải phả ra từ ống pô.
Mấy chục giây chờ đèn đỏ trôi qua thật khó chịu. Tôi thắc mắc tại sao người thanh niên kia không tắt máy xe, ведь xe đời mới thường có chế độ tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ? Cứ vài giây, anh ta lại vặn ga một cái, khiến luồng khí thải liên tục xả thẳng vào mặt tôi. Vì đang ở khu vực chợ đông đúc, xe cộ chen chúc nên tôi không thể lùi lại để tránh.
Khi đèn xanh bật, chiếc xe tăng ga để chạy, và tôi lại một lần nữa lãnh trọn luồng khí thải mạnh hơn. Quá bực mình vì tình trạng này đã xảy ra nhiều lần, tôi quyết định tăng ga đuổi theo và nhắc nhở: “Em ơi, sau này mua cái co ống pô gắn vào để khí thải đừng phả vào mặt người phía sau nữa nhé”. Tôi cố gắng nói một cách lịch sự và nhẹ nhàng.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, но có lẽ do cảm thấy xấu hổ hoặc khó chịu vì bị nhắc nhở, tôi nghe thấy tiếng nẹt pô phía sau. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy người thanh niên đó đuổi theo mình và liên tục nẹt pô như để “thị uy”.
Quãng đường từ chợ về nhà tôi chỉ khoảng 2 km, но thấy anh ta bám theo với ý định gây sự, tôi lo lắng và quyết định chạy lòng vòng thêm hơn 3 km rồi tấp vào một quán cà phê đông người. Tôi sợ rằng anh ta sẽ biết địa chỉ nhà mình và gây rắc rối.
Những tình huống như vậy cho thấy rằng, khi tham gia giao thông, đôi khi “ngậm bồ hòn làm ngọt” lại là cách tốt nhất để tránh phiền phức. Nếu hôm đó người bị xả khí thải vào mặt là một người nóng tính, có lẽ đã xảy ra ẩu đả.
Điều quan trọng hơn là, việc ống pô xả khí thải vào mặt người khác có được xem là lỗi kỹ thuật hay lỗi thiết kế hay không? Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa thấy kỹ sư nào có giải pháp khắc phục.
Admin
Nguồn: VnExpress